Hạnh phúc chỉ đến với người có trách nhiệm và lòng tin

Hạnh phúc chỉ đến với người có trách nhiệm và lòng tin
Năm nay tôi 21 tuổi, không còn là cô bé con để nhìn đời với cặp mắt mộng mơ, cũng chưa đủ già để bi quan, toan tính. Tôi cũng đã nhìn thấy những cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu, cũng được chứng kiến những cuộc tình chắp nối, vá víu.

Và tất nhiên hệ quả của nó như ai cũng biết: hoặc hạnh phúc hoặc bất hạnh.

Tôi luôn nghĩ rằng, lấy chồng là quy luật tự nhiên. Mà đã là quy luật tự nhiên thì ta phải tuân theo mới thuận với đất trời. Nhưng lập gia đình vào lúc nào và với ai là điều không đơn giản. Chị Nga, hơn tôi 11 tuổi. Thời sinh viên xinh đẹp, giỏi giang, ra trường với một mối tình dang dở.

Về quê dạy học, 27 tuổi muộn màng chị mới lấy chồng, trước sự thúc giục của gia đình, bè bạn. Đó là một người đàn ông bình thường, chị quen biết sơ sơ. Mãi sau này, chị mới ngã ngửa vì anh ta đã từng có con riêng với một người đàn bà khác. Nhưng biết sự thực thì cũng muộn rồi. Ai bảo lấy chồng quáng quàng như đi mua mớ rau!

Trường hợp của Linh và Hùng, bạn tôi, lại khác. Họ từng yêu nhau say đắm 3 năm, rồi về thuê nhà trọ sống chung với nhau. Kết quả giờ trông Linh héo rũ như đoá hoa thiếu ánh mặt trời. Còn Hùng thì suốt ngày gặp gỡ bạn bè đàn đúm vì đã chán “u già” ở nhà.

Tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng bố mẹ cả hai bên đều biết, nhưng không hề ngăn cản bởi cho rằng “kiểu gì bọn chúng chẳng cưới nhau”. Cũng có thể họ sẽ cưới nhau, nhưng liệu rồi cái kiểu chưa “tuần trăng mật” đã “no xôi, chán chè” tồn tại được bao lâu?

Có muôn hình vạn trạng những cuộc hôn nhân trên thế giới này. Nhưng không phải tất cả đều bi quan như Minh Hòa (TP số 225) đã nhìn thấy. “Độc thân không phải là một giải pháp khôn ngoan”, bạn đã phát hiện ra điều đó và tôi cũng công nhận điều đó.

Vấn đề là bạn có trách nhiệm như thế nào với quyết định liên quan đến cuộc đời mình. “Cuộc sống phức tạp và đa chiều, bạn không thể lúc nào cũng hài lòng với cuộc sống của mình hay ông chồng của mình được. Vấn đề là bạn phải biết giải quyết nó trên cơ sở của tình yêu và lòng bao dung”.

Đó là lời của bác Lành, người đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con khôn lớn, giỏi giang tâm sự với tôi. Hai bác đã kết hôn sau tình yêu được thử thách qua những năm chiến tranh bom đạn và xa cách.

Tôi vẫn luôn tin hạnh phúc trên đời này là có thật. Hạnh phúc khi được chia sẻ, chăm sóc, được quan tâm và có người để quan tâm. Hai tiếng “hạnh phúc” cất lên từ những điều giản dị: khi bạn ốm có người thân yêu đặt bàn tay mát lạnh lên trán bạn, khi trong nhà có tiếng trẻ con nô đùa, tiếng ba, mẹ nựng con, khi chứng kiến từng bước lớn khôn của đứa con mình…

Tất cả những điều giản dị mà thiêng liêng ấy đều hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chỉ có điều, hạnh phúc chỉ tìm đến với những người thực sự có trách nhiệm và lòng tin ở cuộc đời.

MỚI - NÓNG