Hàng chục trọng tài đã “bán mình cho quỷ”

Hàng chục trọng tài đã “bán mình cho quỷ”
(TPO) Đó là khẳng định của một lãnh đạo Cục C14 trong cuộc trao đổi với TPO tối qua (30/9). Cho đến nay, đã vài chục trọng tài dính líu đến đường dây tiêu cực bị bắt, bị triệu tập và tự giác trình báo.
Hàng chục trọng tài đã “bán mình cho quỷ” ảnh 1
Trọng tài "đạn bắn không thủng" Lê Văn Tú đã nhiều lần dính "đạn bọc tiền"

Thông tin của TPO cho hay, trong số hàng chục “ông vua sân cỏ” đã từng nhúng chàm điều đáng kinh ngạc là số trọng tài FIFA chiếm khá đông, thậm chí có tên cả hàng loạt trọng tài đã từng được mệnh danh “đạn bắn không thủng”.

Một số trọng tài khi đến cơ quan điều tra xin được khai báo và nộp lại những đồng tiền “bẩn” đã bật khóc trước mặt điều tra viên. Hình ảnh này hoàn toàn khác với “uy phong lẫm liệt” của chính họ trên sân cỏ.

Tuy nhiên, không phải trọng tài nào cũng mau mắn khai báo thành khẩn và nộp lại tiền cho cơ quan điều tra. Một số trọng tài với vỏ bọc khá dày đã núp mình khá kỹ và chỉ chịu ra… “đầu thú” khi biết chắc chắn đã không còn có thể giấu giếm gì được nữa.

Trường hợp mới nhất là của trợ lý trọng tài FIFA 2006 Trương Thế Toàn - Trọng tài Việt Nam duy nhất được tham gia điều hành tại Olympic Athens.

Với vỏ bọc là Trưởng ban Trọng tài của Liên đoàn bóng đá Hà Nội, là trợ lý trọng tài FIFA được tín nhiệm và có tên trong danh sách mà Thường trực VFF phê duyệt cách đây không lâu, Trương Thế Toàn đã “nín thở” nằm nghe ngóng động tĩnh từ cơ quan điều tra.

Một nguồn tin trong làng trọng tài cho biết, trước đó ít ngày, cơ quan điều tra đã đánh tiếng đến một số trọng tài ở Hà Nội với đại ý: “Sao chưa thấy Toàn “chim” (biệt danh của Trương Thế Toàn) ra nộp tiền nhỉ?”, nhằm vận động trọng tài này ra trình báo.

Hàng chục trọng tài đã “bán mình cho quỷ” ảnh 2
Lương Trung Việt - một trong những gương mặt đen thao túng sân cỏ và giới trọng tài

Tuy nhiên, Trương Thế Toàn vẫn “án binh bất động” và chỉ đến khi biết chắc rằng “lưới trời lồng lộng” khó thoát, Toàn “chim” mới có ý định ra khai báo.

Tuy nhiên, ngay từ khi Trương Thế Toàn vẫn đang còn đang “định” ra trình diện cơ quan điều tra thì đã nhận được “trát” triệu tập từ C14.

Một thông tin động trời khác cũng đã được một lãnh đạo C14 xác nhận trong cuộc trao đổi với TPO tối qua.

Theo đó, hàng chục trọng tài đã “bán mình cho quỷ” nói trên, chắc chắn không có trọng tài nào chỉ “bán mình” một lần. Một số trọng tài khi khai báo, còn không nhớ nổi là đã “bán mình” ở những trận nào.

Cũng theo nguồn tin trên, đến thời điểm này, tất cả các trọng tài đến khai báo đều đã nộp lại tiền cho cơ quan điều tra.

Điều này cho thấy, đã có một đường dây tiêu cực thao túng tỷ số bóng đá ở Việt Nam. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm trong sạch bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG