Giữa tình yêu và gia đình

Giữa tình yêu và gia đình
TP - Tốt nghiệp ĐH, em phải theo gia đình vào Nam. Em rất buồn khi phải xa người yêu, em không dám nói chia tay, không hẹn ngày gặp lại, bởi quá yêu anh ấy.

Giờ em đã đi làm hơn một năm, nhưng lúc nào cũng nhớ anh ấy. Anh ấy cũng vậy, khi nào cũng hỏi “Bao giờ em về với anh?” Em không biết phải nói sao, khi biết mình sẽ không về với anh ấy nữa.

Em cũng không thể nói với anh ấy rằng hãy quên em đi. Em yêu anh ấy nhưng gia đình rất quan trọng với em. (Tinhco818...@gmail.com).

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý - Chuyên gia Tâm lý: Bạn lựa chọn theo gia đình nhưng không dứt bỏ được tình yêu. Lẽ ra lúc gia đình có kế hoạch chuyển vào Nam, bạn nên trao đổi với người yêu. Bởi bạn đã ra trường, hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống tự lập, xây dựng hạnh phúc cho mình.

Lúc này, nếu bạn quyết giữ tình yêu, tìm hạnh phúc cho mình, theo tôi bạn nên nói mọi chuyện với anh ấy cả hai cùng tìm cách giải quyết.

Điều quan trọng nữa là hãy nói chuyện của bạn với gia đình để mọi người hiểu, thông cảm và giúp đỡ. Hoặc bạn hãy trở về bên anh ấy, tìm một công việc phù hợp và cùng nhau xây dựng tình yêu, sự nghiệp. Hoặc hãy thuyết phục anh ấy vào Nam cùng bạn.

Chúc bạn sớm ra khỏi tâm trạng day dứt này.

Thắc mắc của bạn xin gửi về goroi@tienphong.vn hoặc Báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

MỚI - NÓNG