Từ giữa tháng 3, giới trẻ Sài thành bắt đầu ngợp thở trước cái nóng lên đến 37, 38 độ C, do khu vực Nam Bộ đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô hạn. Không ít học sinh, du khách khi đi trên vỉa hè, lề đường đều phải mang khẩu trang, đội nón, trùm áo để tránh bớt cái nắng hanh hao.
Ở một góc cà phê bệt, một nhóm bạn làm đồ hand-made từ thiện vừa chật vật cắt ghép, vừa xoay sở để chống cái nắng gay gắt trên đầu. "Mấy hôm nay trời nóng, nhà trọ cứ hừng hực như có lửa, bọn tớ quyết định kéo ra công viên cho mát ”, Minh Thư, thành viên của nhóm chia sẻ.
"Ngồi đồng" ở các công viên, dưới các tán lá để tránh oi bức ở nhà trọ là sự lựa chọn của không ít nhóm bạn. “Bình thường tụi mình hay đi cà phê vào buổi tối. Mấy hôm nay trời nóng, tụi mình hay ra đây vào buổi trưa ngồi uống nước cho mát, sẵn dịp họp mặt bạn bè luôn”, một nhóm ét-vê trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP HCM tâm sự.
Trong khi đó, không ít bạn trẻ chọn các khu công viên gần nhà để học bài. "Ở nhà bật quạt đến số 3 mà vẫn còn nóng như lửa thiêu. Mình trốn ra đây ngồi học cho thoáng mát, cũng tiện ngắm đường xá qua lại", Thuỳ Dương, Cao đẳng Tài chính - Hải quan TP HCM kể.
Các xe trái cây trên đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai... trở nên đắt khách, được không ít teen lựa chọn để giải nhiệt.
Nhiều khách đi đường cũng ghé vào các xe trái cây dọc vỉa hè để giải nóng. Ảnh: VnExpress.
Các tiệm nước cũng tấp nập bóng dáng học trò. Ảnh: VnExpress.
Một anh chàng dùng áo khoác che cho bạn khi qua đường với cái nắng đang rọi xuống đầu gay gắt.
Một công nhân cây xanh đang tưới nước trên từng trảng cỏ để làm dịu đi cái nắng oi bức 38 độ C ở Sài Gòn
Ở khắp các ngã tư, hầu như ai cũng bít bùng khẩu trang, kính râm để che nắng. Khi tín hiệu giao thông chuyển sang đèn đỏ, nhiều người đi đường nhanh chóng tìm chỗ mát cho mình để tránh nắng.
Dưới cái nắng oi nồng 38 độ C, nhiều anh công nhân vẫn miệt mài làm việc.