Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ từng mua độ 200 triệu đồng?

Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ từng mua độ 200 triệu đồng?
Lãnh đạo đội bóng Cần Thơ không chỉ “chích" trọng tài như đã “bồi dưỡng" Vũ Trọng Chiến 10 triệu đồng mà còn có dấu hiệu mua chuộc ban huấn luyện và cầu thủ ở đội bóng khác, mùa bóng 2004.
Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ từng mua độ 200 triệu đồng? ảnh 1
Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường.

Theo thông tin trên một tờ báo ngành ra cách đây không lâu, cuối mùa giải năm 2004, tình hình đội Cần Thơ đang rất nguy ngập vì các đối thủ như Quân khu 5, An Giang đều đang có điểm số nhỉnh hơn.

Hai vòng đấu cuối, Cần Thơ đều phải chơi trên sân khách với các đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Khách sạn Khải Hoàn (KSKH) và Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (TMN-CSG). Muốn trụ hạng, đội Cần Thơ cần phải thắng ít nhất 1 trong 2 đội này.

Chính vì thế, để đảm bảo an toàn sớm, Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường đã trực tiếp ra tay cũng như chỉ đạo thành viên ban huấn luyện đội bóng mua chuộc ban huấn luyện và cầu thủ đội KSKH ở vòng đấu thứ 21 trên sân Thành Long ngày 12/6/2004 nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu, tạo thuận lợi lớn cho đội bóng Cần Thơ.

Để thực hiện phi vụ này, ông Cường đã chủ động liên lạc bằng điện thoại với Giám đốc Điều hành đội KSKH Nguyễn Trác Đăng và HLV phó Nguyễn Phát của đội để thương lượng và ngã giá.

Phía KSKH sau khi bàn bạc giữa ban huấn luyện và một số cầu thủ trụ cột đã quyết định “tương kế tựu kế" thực hiện cuộc chơi này. Giá được đưa ra là 200 triệu đồng và ông Cường đã chỉ đạo cho HLV phó Võ Văn Hùng mang tiền đến KSKH để lần lượt giao cho các ông Trác Đăng, Nguyễn Phát, Văn Hiệp, Văn Sơn và một đại diện cầu thủ là ông Mã Thanh Hùng... mỗi người từ 30 - 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía KSKH sau đó đã thu lại toàn bộ số tiền này, thông báo công khai cho toàn đội biết để đề phòng hiện tượng “chích" riêng lẻ từng người từ phía Cần Thơ và tuyên bố sẽ dồn sức đá trung thực. Kết quả trận này KSKH thắng Cần Thơ 3-1.

Có lẽ tức tối vì giao kèo không được thực hiện “nghiêm túc", ông Lê Văn Cường đã gọi điện trách ban huấn luyện đội KSKH tại sao đã nhận tiền rồi mà còn "chơi" như vậy và đòi lại tiền. Phía KSKH giải thích do phải phòng vệ và hẹn trả đủ số tiền 200 triệu đồng trên cho ông Cường tại một quán cà phê trên đường 3 Tháng 2.

Dù không thắng được KSKH nhưng sau đó Cần Thơ vẫn thắng được TMN-CSG ở vòng đấu cuối cùng để trụ hạng thành công ngay trên sân Thống Nhất. Thắng bằng cách nào thì đó là chuyện mà cơ quan điều tra chắc chắn sẽ phải làm rõ tiếp.

Xâu chuỗi việc ông Lê Văn Cường thừa nhận đã chuyển 10 triệu đồng nhờ trọng tài Lương Trung Việt đưa cho trọng tài Vũ Trọng Chiến và chuyện có thể ông đã mua độ đội KSKH nhằm mục đích cuối cùng là giúp đội bóng trụ hạng, cho thấy lãnh đạo đội bóng đá Cần Thơ không "sạch" và đã có những hành vi phi thể thao, rất cần được tiếp tục làm rõ và nghiêm trị.

Điều này còn vỡ ra một điều là trong thực tế bóng đá VN hiện nay, chiếc ghế của các Giám đốc sở TDTT luôn gắn với chuyện lên xuống của đội bóng nên không chỉ riêng Cần Thơ mà có thể còn một vài vị lãnh đạo địa phương khác - lực lượng dù yếu, lối chơi tẻ nhạt nhưng do thành tích trước mắt, đã "nhắm mắt" bất chấp tất cả để đạt được mục đích cho riêng mình, dọn đường cho những toan tính thiếu lành mạnh.

LĐBĐVN nghĩ sao về trường hợp xảy ra với ông Lê Văn Cường và liệu sẽ còn ai nữa bị lôi ra ánh sáng?

MỚI - NÓNG