Ngày 28/8 (giờ Việt Nam), Jennie đã phát hành MV Fallen Angel. Ca khúc này từng được cô trình diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026, mang âm hưởng pop acoustic êm dịu. Fallen Angel có thể "trôi tuột" nếu nghe lướt qua. Tuy nhiên, điệp khúc lại có độ mê hoặc tốt hơn khi nghe lại. Giai điệu ca khúc này và giọng hát của Jennie có sự cộng hưởng tốt. Chất giọng đặc biệt của cô giúp Fallen Angel có màu sắc riêng.
MV Fallen Angel dài hơn 5 phút với từng khung hình đẹp tựa một vở nhạc kịch hay truyện cổ tích. Thiên thần Jennie sa ngã, rơi xuống hồ thiên nga - biểu tượng của giải phóng, sự đấu tranh và tìm ra bản ngã của chính mình.
Ban đầu là hoang mang, sau đó, Jennie đắm mình trong cơn mưa như được thanh tẩy và rồi mỗi lần chìm trong nước hồ là một lần cô bước vào một miền đất mới. Đó là căn phòng ngập hoa hồng, rồi cô phá đi bức tường để bước ra thả hồn trong thế giới mộng mị khác, hay lạc vào một thế giới đủ hỉ nộ ái ố như một thước phim cổ.
Một trong những chi tiết đáng chú ý trong MV Fallen Angel là đứa trẻ. Thông thường, trẻ em thường là đối tượng tiếp nhận và lạc vào thế giới thần tiên khi nghe truyện cổ, thì ở Fallen Angel, cô bé dường như là người dẫn dắt Jennie như một "đấng tối cao" nào đó hoặc chính là đứa trẻ bên trong Jennie.
Cô bé ấy chính là người thôi thúc "thiên thần" Jennie "sa ngã": "Lòng tham khiến con người trưởng thành trong nặng nề. Bé cưng à, nhắm mắt lại như ta này và con có thể bay lượn tự do". Cô đã nghe lời và đó là lý do vì sao cảnh tiếp của MV là đoạn Jennie nhắm mắt, bay lơ lửng trên mặt hồ.
Cuối MV, các thiên thần tập hợp, dẫn Jennie đến một căn nhà gai đang bốc cháy. Tại đó, cô thấy chính mình đang say ngủ cạnh đứa bé: "Gai có thể là thứ sắc nhọn và dữ dằn nhất thế gian. Nhưng nó cũng là nơi hoa hồng tỏa sắc. Bây giờ, chúng ta đều là đóa hoa nở rộ". Lời thoại này tương thích với điệp khúc của Fallen Angel: "Tìm một chốn dừng chân, bất cứ nơi nào ta đặt chân đến, nơi đó là tổ ấm".
Jennie mỉm cười, che mắt cô bé lại. Dường như đây là ngụ ý cả cô và "đứa trẻ bên trong" đã hiểu và vỗ về nhau. Cô trải qua đủ dư vị của thế gian theo lời thôi thúc của đứa trẻ ấy, nhận ra bước chuyển mình đến bản ngã mới. Jennie không còn lạc lõng kiếm tìm một nơi trú ẩn mà nơi nào cô đến đều sẽ là nhà, nở rộ như hoa hồng giữa chông gai.
Bật mí trong livestream chiều 28/8, Jennie cho biết tất cả em nhỏ ở cảnh cuối MV đã hát trực tiếp đoạn điệp khúc khi đang ghi hình. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với cô và Jennie luôn bật khóc mỗi khi xem/ nghe lại đoạn này.