Phim sinh tồn The Last House: Xem xong không hiểu vì sao “gây sốt” trên Netflix

HHTO - Sau gần một tháng phát sóng, “The Last House” (Ngôi Nhà Cuối Cùng) vẫn xuất sắc bám trụ trong Top 10 Netflix. Thậm chí, khi mới lên sóng, phim còn leo lên vị trí số 1 và ở đó gần nửa tháng rồi mới chịu hạ nhiệt dần. Nhưng phim có thực sự đáng xem?

Tóm tắt nhanh:

- Nội dung The Last House kể về một gia đình bị nhốt trong nhà, không thể ra ngoài bởi một thế lực bí ẩn. Họ phải tìm cách sinh tồn khi thức ăn thì cạn dần, tinh thần bị bào mòn trong lúc thời gian bị giam trong nhà càng lúc càng kéo dài.

- Phim có sự tham gia của hai diễn viên xuất sắc từng được đề cử giải thưởng: Wagner Moura (The Secret Agent) và Greta Lee (Past Lives).

- Chấm điểm: 2/5⭐

the-last-house-15.jpg

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Lên sóng Netflix kể từ ngày 7/8, The Last House (Ngôi Nhà Cuối Cùng) cho thấy khả năng trụ hạng vững chắc của mình khi sau gần một tháng ra mắt, phim vẫn còn nằm trong Top 10 Netflix nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Thậm chí khi mới ra mắt, The Last House còn leo lên vị trí số 1 Netflix, ở đó khoảng hai tuần rồi mới chịu hạ nhiệt dần, nhưng vẫn ở trong Top 10.

Xét về thành tích, The Last House gây ấn tượng khi chỉ trong ba ngày đầu tiên lên sóng, phim đã thu về 27,5 triệu lượt xem. Trong 10 ngày đầu, The Last House cho thấy sự thu hút tăng mạnh khi đạt tổng cộng 61 triệu lượt xem. Tuy nhiên, bất chấp mức quan tâm cực kỳ cao, đánh giá của khán giả dành cho phim lại rất trái chiều, thậm chí có phần tiêu cực. Trên Rotten Tomatoes, The Last House nhận “cà chua thối” với chỉ 22% từ giới phê bình, và khán giả nhỉnh hơn một tẹo là 27%.

the-last-house-12.jpg
the-last-house-16.jpg

Câu chuyện của The Last House bắt đầu bằng một cơn mưa sắp đổ bộ. Người bố của một gia đình bốn người trở về sau buổi câu cá, vừa kịp lúc tránh được cơn mưa trút xuống. Sau đó, cả nhà phát hiện ra họ đã bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Cửa lẫn cửa sổ đều không thể mở được, cũng không thể đập vỡ kính hay các bức tường để thoát ra ngoài. Nhìn ra cửa sổ, họ phát hiện các nhà hàng xóm cũng chịu tình cảnh tương tự.

Nhưng thế lực nào đã nhốt người ta ở trong chính ngôi nhà của họ thì The Last House không nói. Chi tiết những cơn mưa khóa các cánh cửa gợi liên tưởng về “phép thuật”, nhưng The Last House không có phù thủy. Có chi tiết trong phim úp mở đây là một phim về người ngoài hành tinh, khán giả liền chờ đợi sự xuất hiện của thế lực siêu nhiên, nhưng cũng không có gì chắc chắn. Điều này ban đầu gợi nên sự bí ẩn, khiến người xem vô cùng tò mò.

the-last-house-13.jpg
the-last-house-6.jpg

Sau khi bốn thành viên trong gia đình bị nhốt, ban đầu tinh thần kiên cường và lạc quan vẫn tràn ngập khắp căn nhà. Họ phân chia khẩu phần ăn; nhảy múa, đọc sách, vẽ tranh, xem phim từ hai đĩa DVD có trong nhà… để tâm trí không phát điên. Nhưng khi thời gian bị nhốt càng lúc càng kéo dài, từ ngày sang tuần và cuối cùng là tính bằng năm, thực phẩm dự trữ cạn kiệt dần, họ phải nghĩ ra những cách khác để sinh tồn như bẫy thú, trồng trọt… Vì không thể ra ngoài, họ phải tìm cách thực hiện những việc đó ngay trong chính nhà mình.

the-last-house-1.jpg

The Last House là một tác phẩm không có sự nhất quán về phong cách và cũng không có logic về nội dung. Phim liên tục thay đổi tông giọng kể chuyện một cách tùy hứng. Phim khởi đầu với không khí gợi nhớ đến giai đoạn phong tỏa vì đại dịch COVID-19, sau đó chuyển sang thể loại giật gân sinh tồn, rồi lại rẽ hướng sang một thể loại hoàn toàn khác biệt, cuối cùng khép lại bằng một cái kết đầy phi lý.

Các nhân vật chính của phim lúc thì vui vẻ nhảy múa khắp nhà, lúc thì căng thẳng ngột ngạt, nhưng phim lại thiếu sự chuyển tiếp giữa các cảnh. Do đó, có cảm giác câu chuyện của The Last House không liền mạch mà chỉ gồm nhiều phần vụn được ráp nối lại với nhau. Phim chuyển cảnh gần như liên tục, nhảy cóc giữa các thể loại khác nhau, cộng với lối dựng phim dồn dập, khán giả có cảm giác mọi thứ trong phim đang diễn ra rất nhanh. Nhưng trớ trêu là thực tế lại chẳng có mấy sự kiện quan trọng nào xảy ra cả.

the-last-house-2.jpg
the-last-house-7.jpg

Điểm sáng lớn nhất (và có thể là duy nhất) của The Last House là diễn xuất của hai diễn viên chính Wagner Moura và Greta Lee - trong vai bố và mẹ của hai đứa trẻ. Có thể nhìn thấy rõ sự gắng gượng của họ trong nỗ lực giữ mình không bị “chìm” theo nội dung ngày càng “lạc trôi” của phim.

Nếu có một lời khuyên về The Last House, đơn giản là đừng xem. Bạn sẽ không thể lấy lại được khoảng thời gian đã lãng phí khi dành cho nó đâu.

cover-fb-1488.jpg