TPHCM

Giả làm người nhặt ve chai, người đàn ông trộm trụ nước chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giả vờ đi lượm ve chai vào ban đêm, ông Nhàn tháo các trụ nước chữa cháy mang đi bán ve chai với giá 500 nghìn đồng/trụ.

Ngày 1/8, Công an quận 11 (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự Liêu Thanh Nhàn (42 tuổi) và Phạm Thị Mồng (51 tuổi, cùng ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có”.

Giả làm người nhặt ve chai, người đàn ông trộm trụ nước chữa cháy ảnh 1

Hai nghi can tại trụ sở công an.

Trước đó, Công an quận 11 nhận được thông tin trình báo của người dân về việc một số người giả vờ đi lượm ve chai rồi tháo trộm các trụ nước chữa cháy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định ông Nhàn là nghi phạm nên tiến hành truy xét.

Giả làm người nhặt ve chai, người đàn ông trộm trụ nước chữa cháy ảnh 2

Nghi can Nhàn cùng với tang vật vụ án.

Rạng sáng 27/7, ông Nhàn lấy trộm một trụ nước chữa cháy ở quận 3 và dùng xe máy chở về vựa ve chai của bà Mồng để bán nhưng khi đến cầu Tham Lương (quận 12) thì bị các trinh sát mời về làm việc.

Tại trụ sở công an, ông Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện 5 vụ trộm khác tại quận 11 và quận 3. Trụ nước chữa cháy trộm được, ông Nhàn bán cho bà Mồng với giá 500 nghìn đồng/trụ.

Để tránh bị phát hiện, nghi can giả vờ đi lượm ve chai vào ban đêm để tháo các trụ nước chữa cháy và cho vào bìa carton để che giấu.

Từ lời khai này, lực lượng chức năng khám xét vựa ve chai của bà Mồng và thu giữ 2 trụ nước chữa cháy.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Sấu trong ký ức người Hà Nội
Sấu trong ký ức người Hà Nội
TPO - Ai đã sống nhiều năm ở Hà Nội đều có chút kỷ niệm vương vấn với quả sấu. Hàng năm, khi lũ ve sầu cất tiếng hát râm ran là lại đến mùa sấu. Sấu hiện diện ở khắp mọi nơi, từ trong bữa cơm của mỗi gia đình, những ly nước sấu ngoài vỉa hè.