Ghi bàn lịch sử, Quang Hải bật khóc vì hạnh phúc

Ghi bàn lịch sử, Quang Hải bật khóc vì hạnh phúc
Ngay sau trận thắng lịch sử trước U23 Australia ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra chiều nay tại Trung Quốc, khi các đồng đội đang hò reo vui mừng trên sân thì trong khu vực kỹ thuật, người hùng Nguyễn Quang Hải của đội U23 Việt Nam đã ngồi khóc lặng lẽ vì niềm vui và hạnh phúc quá lớn.

Khoảnh khắc ấy đã được một phóng viên, người có mặt trực tiếp tác nghiệp trên sân ghi lại được, và khi anh chia sẻ trên facebook cá nhân, bức ảnh đã được cộng đồng mạnh chia sẻ với tốc độ chóng mặt, cùng những lời yêu thương dành cho “Hoàng tử bé” của bóng đá Việt.

“Tôi quá hạnh phúc và vẫn chưa tin vào sự thật là chúng ta đã giành 3 điểm trước Australia. Thực sự đây là một bàn thắng đầy bất ngờ, nhưng sẽ là khoảng khắc rất khó quên trong sự nghiệp của tôi”, Quang Hải chia sẻ.

Nói về trận thắng này, Quang Hải cho biết đấy là sự nỗ lực cực lớn của tất cả đồng đội, sau khi mọi người đã trải qua cảm giác tiếc nuối từ  trận thua sít sao trước U23 Hàn Quốc ở trận mở màn.

Khi được hỏi, theo Quang Hải, ai là người chơi hay nhất đội U23 Việt Nam trong ngày hôm nay? Tuyển thủ trẻ này cho biết: “Hôm nay hàng thủ của chúng ta đã chơi rất tốt. Trong đó tôi nghĩ thủ môn Tiến Dũng là người chơi hay nhất, anh ấy chính là bệ phóng giúp chúng tôi an tâm hơn ở tuyến trên”.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG