Ghana nghẹn ngào rời cuộc chơi

Ghana nghẹn ngào rời cuộc chơi
TPO – Ghana đã có cơ hội không thể tốt hơn để làm nên lịch sử với tư cách là đội châu Phi đầu tiên vào bán kết. Thế nhưng, họ phải gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi thất bại trước Uruguay trên chấm 11m định mệnh.

Cả hai đội nhập cuộc khá khẩn trương với ưu thế trong những phút đầu tiên thuộc về Uruguay. Đại diện Nam Mỹ chiếm thế chủ động hoàn toàn với những tình huống dứt điểm dồn dập của Forlan và Luis Suarez. Tuy nhiên, Uruguay vẫn tỏ ra khá thận trọng, không dám dâng cao toàn bộ đội hình lên chiếm lĩnh thế trận, mà luôn dè chừng những pha phản công với tốc độ nhanh của Ghana.

Thế trận của hiệp một nghiêng về phía Uruguay nhưng bàn thắng lại bất ngờ đến với… Ghana. Phút 45, khi trọng tài chuẩn bị nổi hồi còi kết thúc hiệp một, Muntari bất ngờ tung ra cú dứt điểm cực căng ở khoảng cách 35m, bóng khẽ chạm vào người một hậu vệ Uruguay khiến thủ thành Muslera đành phải vào lưới nhặt bóng.

 

Những phút đầu hiệp hai, thế trận vẫn thuộc về Uruguay và họ sớm có bàn gỡ. Đội trưởng Forlan xứng đáng là điểm tựa tinh thần cho cả đội khi có pha đá phạt trực tiếp khá mẫu mực. Phút 55, từ ngoài 20m, Forlan tung ra cú dứt điểm chếch về bên cánh phải, đưa bóng đi vòng qua rào chắn, trong khi thủ môn Kingston lại bắt bài theo hướng ngược lại.

Kể từ đây, thế trận lại thuộc về Ghana. “Những ngôi sao đen” châu Phi tận dụng tốt điểm mạnh của họ là nền tảng thể lực sung mãn. Gyan và các đồng đội thường xuyên thắng thế trong những pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ đối phương.

Uruguay hiên ngang vào bán kết. Ảnh: Getty Image
Uruguay hiên ngang vào bán kết. Ảnh: Getty Image.

Trận đấu bước sang hai hiệp phụ và tưởng chừng như mọi chuyện đã chấm dứt với Uruguay khi Ghana nhận được món quà “trên trời rơi xuống” ở phút 120.

Luis Suarez không còn cách nào khác là dùng tay để ngăn cản một bàn thua mười mươi của La Celeste ở ngay trước vạch vôi.

Pha chơi bóng bằng tay của cầu thủ Uruguay. Ảnh: AP
Pha chơi bóng bằng tay của cầu thủ Uruguay. Ảnh: AP.
 

Từ chấm 11m, Gyan có cơ hội viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Ghana nói riêng và châu Phi nói chung. Thế nhưng, bất hạnh thay cho “Những ngôi sao đen” khi Gyan đã đá hỏng quả penalty định mệnh với cả sự nghiệp của anh.

Bước vào loạt đá phạt luân lưu định mệnh, tinh thần của các cầu thủ Ghana tỏ ra suy sụp với những pha sút bóng ra ngoài của Mensah và Adiyiah.

Từ cõi chết, Uruguay hiên ngang lọt vào bán kết theo một kịch bản kịch tính không ai ngờ. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công bằng thì La Celeste hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng khi họ tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ châu Phi trong suốt cả 120 phút diễn ra trận đấu.

Đức An
Clip: Mạnh Lực

MỚI - NÓNG
Một số dự án trọng điểm giải ngân chậm
Một số dự án trọng điểm giải ngân chậm
TPO - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, 3 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải mới đạt 11,2%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.