"Gấu" Nga đặt dấu chấm hết cho thần thoại Hy Lạp

"Gấu" Nga đặt dấu chấm hết cho thần thoại Hy Lạp
TPO - Loạt trận thứ  hai bảng D vòng chung kết Euro 2008 diễn ra rạng sáng 15/6, Nga có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Hy Lạp, chính thức biến Hy Lạp thành cựu vô địch và cũng thắp lên cơ hội lọt vào tứ kết của chính mình.
"Gấu" Nga đặt dấu chấm hết cho thần thoại Hy Lạp ảnh 1

Zyrianov (17) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: AP

Cùng trắng tay sau trận đầu ra quân, cả hai đều không muốn trở thành đội đầu tiên bị loại. Tuy nhiên Hy Lạp không còn thể hiện được nhiều như chính họ cách đây 4 năm về trước. Trong khi đó Nga vào trận với nhiệt huyết cùng quyết tâm cao độ và chiến thắng giành cho họ là hoàn toàn xứng đáng.

Dẫu vậy, cả hai đều không muốn mạo hiểm trong trận đấu này bởi chỉ cần một sai lần rất nhỏ cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Họ đều chọn lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà trong những phút đầu trận đấu.

Đội hình

Hy Lạp: Nikopolidis, Seitaridis (Karagounis 40'), Dellas, Kyrgiakos, Torosidis, Katsouranis, Basinas, Patsatzoglou, Charisteas, Liberopoulos (Gekas 61'), Amanatidis (Giannakopoulos 79').

Nga: Akinfeyev, Anyukov, Kolodin, Ignashevich, Zhirkov (Berezutsky 87'), Semak, Torbinsky, Zyryanov, Semshov, Bilyaletdinov (Saenko 70'), Pavlyuchenko.

Với đội hình đồng đều và chơi thiên về tấn công, Nga có phần nhỉnh hơn trong thời gian cầm bóng. Tuy vậy, Hy Lạp phong toả trận đấu rất tốt và đánh chặn thành công các pha tấn công trung lộ của các cầu thủ Nga.

Khoảng 15 phút đầu tiên, Nga cầm bóng nhiều hơn và tạo được cơ hội ăn bàn thực sự. Rất tiếc, các pha dứt điểm của Pavlyuchenko và Zhirkov đều không thực sự chính xác để biến thành bàn thắng.

Mặc dù chơi phòng ngự, song Hy Lạp cũng suýt có bàn thắng mở tỷ số. Phút 20, đón quả đá phạt của Basinas, Chraristeas bật cao đánh đầu rất nguy hiểm, bóng chạm chân một hậu vệ Nga đổi hướng làm bó tay thủ thành Akinfeev. Rất may cho các học trò HLV Hiddink là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Khi trận đấu đang diễn ra ở giằng co thì Nga bất ngờ có bàn mở tỷ số sau một sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Nikopolidis. Phút 33, từ một pha bóng tưởng chừng như vô hại, song thủ thành Nikopolidis đã băng ra lỡ trớn. Không bõ lỡ cơ hội, Semak móc bóng vào trong và Zyrianov ung dung đệm bóng vào lưới trống. 1-0 cho các cầu thủ Nga.

Các học trò HLV Hiddink vẫn nắm giữ thế trận tốt hơn sau bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên sự thận trọng vẫn được đặt lên hàng đầu và hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Trên hàng công của đội tuyển Nga, Pavlyuchenko chơi xông xáo và không ít lần gây khó dễ cho hàng phòng ngự Hy Lạp. Tuy nhiên trong một ngày không may mắn, tiền đạo của Spartak Moscow vẫn không thể nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Trong khoảng 15 phút đầu của hiệp 2, cả hai đều chơi đôi công rất hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu Pavlyuchenko dứt điểm không thành công thì cả Basinas lẫn Karagonis vẫn không thể đưa được bóng vào lưới thủ thành Akinfeev.

Mặc dù bị dẫn trước, song Hy Lạp vẫn không thể áp đặt được lối chơi lên các cầu thủ Nga. Ngược lại, chính xác học trò HLV Hiddink mới là những người tấn công đa dạng và biến hoá hơn.

Ở phút cuối cùng của trận đấu, Pavlyuchenko có cơ hội gia tăng cách biệt cho các cầu thủ Nga. Rất tiếc cú dứt điểm của anh trong tư thế cực kỳ thoải mái lại đi vọt xà ngang.

"Gấu" Nga đặt dấu chấm hết cho thần thoại Hy Lạp ảnh 2

ĐKVĐ Hy Lạp chính thức rời khỏi cuộc chơi ngay ở vòng đấu bảng. Ảnh: AP

Với kết quả này, Nga đang đứng trước cơ hội tự quyết định số phận của mình trong trận đấu cuối cùng với Thụy Điển. Trong khi đó Hy Lạp đã chính thức bị loại trong khi Tây Ban Nha chính thức chiếm ngôi đầu bảng và có mặt ở vòng tứ kết.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.