Gặp nạn trên đường về quê, người đàn ông xúc động khi được nhiều người giúp đỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 19 giờ liên tục chạy xe máy từ Bình Dương để về quê ở Hà Tĩnh, khi đến địa phận tỉnh Quảng Nam, người đàn ông đuối sức mất lái tông vào mương nước, bị gãy chân được người dân đưa vào bệnh viện điều trị, trong túi không còn một đồng phòng thân...

Sáng ngày 6/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, anh Nguyễn Đình Phượng (36 tuổi, ở xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang được điều trị tại bệnh viện do gãy chân phải sau tai nạn.

Gặp nạn trên đường về quê, người đàn ông xúc động khi được nhiều người giúp đỡ ảnh 1

Người dân địa phương góp tiền ủng hộ hai người đàn ông gặp nạn trên đường về quê.

Trước đó, 8 giờ sáng ngày 2/10, anh Phượng chở anh Nguyễn Đức Mỹ (38 tuổi, ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) từ Bình Dương về quê sau hơn 4 tháng mưu sinh. Hai anh em trong túi chỉ còn ít đồng tiền lẻ đổ xăng mong sao về được đến quê.

Gặp nạn trên đường về quê, người đàn ông xúc động khi được nhiều người giúp đỡ ảnh 2

Đoàn người đội mưa chạy xe máy về quê

Sau 19 tiếng đồng hồ chạy đường trường, xe của anh Phượng không còn bám theo được đoàn, tụt lại phía sau. Đến khoảng 3h sáng xe chạy đến địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) thì loạng choạng rồi tông xuống con mương ven đường.

“Anh em lúc đó vừa đói vừa mệt, lại gặp tai nạn giữa đường đành ứa nước mắt không biết kêu ai. May có một chị nhà ở bên đường thấy vậy đã mua bánh mì, sữa cho ăn rồi hỗ trợ đưa Phượng vào bệnh viện”, anh Mỹ chia sẻ.

Anh kể, cách đây hơn 4 tháng hai anh em rủ nhau vào Bình Dương đi làm công nhân nhưng chưa được bao lâu dịch bệnh bùng phát nên buộc phải nghỉ làm. Cả hai xin phụ hồ cho một công trình được hơn một tháng thì địa phương giãn cách toàn xã hội nên đành bó gối trong phòng trọ suốt 3 tháng ròng. Gần 6 triệu tiền lương dành dụm không đủ chi tiêu, tiền thuê trọ. Được hỗ trợ 800 nghìn đồng nhưng cũng không thấm vào đâu vì riêng tiền nhà trọ cũng 1,2 triệu mỗi tháng.

Đầu tháng 10 nghe tin thành phố hết giãn cách, cho phép người dân ra khỏi thành phố, hai anh em gói đồ rủ nhau chạy xe về quê. “Tiền trong túi sạch nhẵn, may có mấy anh bạn cho tiền đi làm xét nghiệm và đổ xăng rồi về. Vì mưu sinh phải vào trong này kiếm việc, nhưng giờ tình hình thế này không thể bám trụ nổi nữa, chỉ có nước chạy về quê, thôi thì có rau ăn rau”, anh Mỹ nói.

Trên hành trình về quê, cả hai gặp tai nạn khi mới chỉ được nửa chặng đường. Bây giờ lại “mắc kẹt” tại Quảng Nam trong tình trạng anh Phượng gãy chân phải điều trị tại bệnh viện.

“Giờ thực tình cũng không biết tính thế nào. Trong túi không có tiền, xe thì hỏng. Hai anh em có Phượng biết chạy xe thôi thì gãy chân bó bột nằm đó. Trước mắt cứ chăm sóc cho Phượng đã, rồi hết 14 ngày giãn cách được hỗ trợ thì lại tính cách rồi về”, anh Mỹ buồn rầu nói.

Được biết anh Phượng đã ly hôn vợ và có một con nhỏ 6 tuổi đang ở với bà nội ở quê. Anh vào Bình Dương mưu sinh kiếm tiền gửi về nuôi con nhưng dịch COVID-19 bùng phát mất việc, anh buộc lòng chạy xe về quê thì gặp nạn.

Thấy hoàn cảnh thương tâm của anh Phượng và anh Mỹ, chị Nguyễn Thị Ly (Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) đã kêu gọi mọi người hỗ trợ. “Mình không quen biết gì nhưng thấy hoàn cảnh của hai anh rất thương nên đứng ra kêu gọi mọi người chút ít giúp đỡ. Sau khi đăng trên trang Facebook cá nhân đã kêu gọi được gần 2 triệu đồng hỗ trợ hai anh, mong phần nào đỡ bớt khó khăn trên chặng đường còn dài để về được đến quê”, chị Ly chia sẻ.

Sáng 6/10, Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại Quảng Nam đã trao 24,5 triệu đồng cho hai anh Nguyễn Đình Phượng và Nguyễn Đức Mỹ. Đây là số tiền đóng góp của người dân quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh hỗ trợ.

“Lúc khó khăn thế này thật trân quý những tấm lòng hỗ trợ, sẻ chia. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã hỗ trợ, giúp đỡ. Ân tình này chúng tôi không bao giờ quên”, anh Mỹ xúc động.

MỚI - NÓNG