Gạch - Gỗ: Đại chiến đầu năm

Gạch - Gỗ: Đại chiến đầu năm
TP - Lá thăm ngẫu nhiên đã biến vòng đấu khai màn V-League 2008 phải chứng kiến cặp đấu luôn nóng bỏng, giàu kịch tính Gạch- Gỗ.
Gạch - Gỗ: Đại chiến đầu năm ảnh 1
Thonglao (áo đỏ) sẽ là át chủ bài của HAGL

Tuy nhiên trận đại chiến bây giờ xem ra đang mất giá, thiếu cân sức, cân tài khi Gỗ đang tỏ ra thất thế trước Gạch. Liệu cái điều không mong muốn ấy có thành sự thật ở sân Long An vào Chủ nhật này?

Gạch nóng, Gỗ lép

Ở V-League 2007, ĐT.LA từng đè bẹp HAGL 3 bàn không gỡ trên sân Long An, trước khi cầm hòa 2-2 ngay trên sân Pleiku trong thế phải bám đuổi tỉ số.

Nghĩa là ngay từ mùa trước, Gỗ dường như đã đánh mất vị thế trước Gạch. Nó không còn là cặp đấu tương đồng, cân sức cân tài nữa khi Gạch luôn giữ được sự ổn định cần thiết, còn Gỗ thì loay hoay tìm lại ánh hào quang đã đánh mất.

Ngay như giải đấu khởi động là BTV Cup 2007, Gạch đã đè Gỗ đến 3 bàn trắng do công của Tshamala, Antonio và Việt Thắng.

Gỗ thất thế so với Gạch trong những cuộc chạm trán gần đây nhất. Và ngay cả cách đội bóng của bầu Đức khởi động cho mùa bóng mới xem ra cũng khó “nóng” như cách mà Gạch khởi động: Gạch đè bẹp Đồng Nai 6-1, còn HAGL thúc thủ 0-2 trước Đồng Tháp ở Cup Quốc gia.

Tất nhiên, giữa chiến trường Cúp Quốc gia và V-League có sự khác biệt lớn về trình độ và thái độ thi đấu, nhưng trong thời điểm này, ưu thế đang nghiêng về phía Gạch không chỉ nhờ họ được chơi trên sân nhà Long An.

Điều đó còn thể hiện ở ưu thế quân số khi Gạch sẽ có… 4 ngoại binh trên sân sau khi thủ thành F.Santos nhập quốc tịch Việt Nam. 2 sự bổ sung về nội binh của Gạch là Minh Mính, Hoàng Lâm cũng tỏ ra hợp lý hơn việc Gỗ chiêu mộ Văn Nhiên.

Hơn thế nữa, “phù thủy” Calisto đang cần lấy điểm trước người hâm mộ Việt Nam khi được tiến cử cho ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, cho nên ông thầy người Bồ Đào Nha càng có nhiều tham vọng đặt vào cuộc đại chiến này.

Gạch nóng, Gỗ lép, ai thắng ai? Nếu nhìn vào những thuận lợi của ĐT.LA, xem ra đội chủ sân Long An ăn đứt đối thủ. Tuy nhiên, có một chi tiết thú vị trong cuộc đại chiến: cứ mỗi khi đối thủ nào được đánh giá cao hơn, đội bóng ấy sẽ… thất bại.

Hơn thế nữa, đội bóng của Calisto nổi tiếng là “máy dầu”, vì vậy, không ngoại trừ khả năng họ sẽ lặp lại cái “dớp” này trong trận chiến vào Chủ nhật này. Đấy là cơ sở cho HAGL hy vọng, ít nhất là kiếm được 1 điểm.

Kiểm nghiệm tân binh

Ngoài cuộc đại chiến Gạch- Gỗ, loạt trận mở màn V-League 2008 còn chứng kiến 2 cuộc kiểm nghiệm thú vị: Bình Dương - Thể Công, SHB Đà Nẵng - Xi măng Hải Phòng. Nói chính xác, đấy là cuộc kiểm nghiệm độ… rắn mặt của 2 tân binh Thể Công và Xi măng Hải Phòng.

Lịch thi đấu vòng 1

(Chủ nhật, 6/ 1)

Bình Dương - Thể Công

Hòa Phát HN - HN.ACB

SHB.Đà Nẵng - Xi măng Hải Phòng

Bình Định - ĐPM.Nam Định

SLNA - Khánh Hòa

TMN.CSG - H.Thanh Hóa

ĐT.LA - HAGL

Ở góc độ chuyên môn, danh tiếng, cả 2 cặp đấu này là ngang tài ngang sức, thậm chí chính những “tân binh” còn nhỉnh hơn chút ít.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, Bình Dương và SHB Đà Nẵng đều mang vị thế “đại gia” và họ đều có bộ khung tương đối ổn định, sắc nhọn hơn đối thủ, đặc biệt là đội ĐKVĐ Bình Dương.

Thế cho nên, 2 tân binh có thể kiểm nghiệm năng lực thật sự, nhằm xác định rõ mục tiêu thực tế ở mùa giải mới là trụ hạng hay tìm kiếm thứ hạng cao hơn ở V-League 2008.

Trong 2 cuộc chiến này, Thể Công xem ra lại có hy vọng hơn Xi măng Hải Phòng, bởi so với đội bóng đất Cảng, đội bóng áo lính sẽ trình làng một thế hệ cầu thủ mới mà họ mất 2 năm trời tôi luyện ở châu Âu.

Trong 4 cặp đấu còn lại: Hòa Phát HN- HN.ACB, SLNA- K.Khánh Hòa, Bình Định- ĐPM.Nam Định, TMN.CSG- H.Thanh Hóa, trừ trận derby khó đoán ở Thủ đô, không loại trừ khả năng xảy ra tình cảnh “chủ đãi khách” ở vòng này.

Trong đó, cơ giành trọn 3 điểm của ĐPM.Nam Định trước chủ nhà Bình Định lớn nhất, đặc biệt là khi đội bóng đất Võ đang còn gặp trục trặc sau cuộc đào thoát hàng loạt của các trụ cột và mới nhất là vụ lùm xùm tài trợ. 

MỚI - NÓNG