Gã ‘chồng hờ’ đánh đập vợ con tàn bạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/10, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) để điều tra hành vi đánh đập người khác.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi) và con gái 8 tuổi, bị Võ Văn Nam đánh đập tàn bạo.

Sau khi phẫu thuật tràn dịch màng phổi tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ một thời gian, chị H. đã xuất viện về nhà mẹ ruột ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hiện tại, chị H còn yếu, đi lại khó khăn.

Gã ‘chồng hờ’ đánh đập vợ con tàn bạo ảnh 1

Vết thương trên người chị H. Ảnh: CTV

Chị H. cho biết, năm 2022, chị được mai mối và quen biết Nam. Sau đó, chị H. gửi con cho mẹ ruột và dọn về nhà Nam ở huyện Chợ Mới (An Giang) sống như vợ chồng với Nam.

Nam làm nghề phụ hồ, chị H. cùng phụ Nam kiếm tiền mưu sinh. Chị kể, thỉnh thoảng có rước con lên Chợ Mới chơi. Lúc mới về, Nam thương yêu hai mẹ con nhưng cách đây nửa năm, Nam thường nhậu say, ghen tuông, nghi ngờ chị ngoại tình nên ra tay đánh đập.

Chị H. đã 2 lần nhập viện vì bị "chồng hờ" đánh, lần nặng nhất bị gãy xương sườn số 7. “Do thương Nam, tôi không tố cáo ra công an mà âm thầm về nhà mẹ ruột dưỡng thương", chị H. kể.

Gã ‘chồng hờ’ đánh đập vợ con tàn bạo ảnh 2

Cơ thể con gái chị H. cũng chi chít vết thương, bé nói do cha dượng gây ra. Ảnh: PV.

Sáng 6/10, Nam mua rượu ngồi nhậu một mình, kêu chị H. đưa tiền mua thuốc lá. Chị H. nói không có tiền. Nam cho rằng chị lén giấu tiền cho trai nên dùng tay chân đấm đá túi bụi.

"Nam còn cầm cán chổi, móc quần áo bắt tôi nằm xuống rồi đánh liên tiếp. Quá đau, tôi bỏ chạy thì Nam tiếp tục rượt theo đánh, làm tôi ngã rách mặt", chị H. nhớ lại.

Sau khi đưa chị H. đi khâu vết thương, tối cùng ngày, Nam lại tiếp tục đánh đập chị H. vì nghi chị ngoại tình. Con gái chị H. đang ngủ cũng bị Nam bắt thức dậy rồi dùng móc phơi quần áo đánh đập, tra hỏi.

"Ngay trong đêm đó, tôi gom quần áo dẫn con gái trốn phía sau nhà hàng xóm. Đến sáng hôm sau tôi đón xe trốn về nhà mẹ", chị H. kể.

MỚI - NÓNG