TPO – Theo Hiệp kể, vì có chút men trong người nên Tuấn Anh đã có vài câu hỏi xã giao không được lịch sự, bị nhóm giang hồ ngứa mắt, gây sự và đuổi đánh chết.
TPO - Sau khi viết đơn xin ở lại trại tạm giam, Nguyễn Văn Hiệp (em họ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh), “mắt xích” quan trọng vụ án chấn động tỉnh Vĩnh Phúc, đã rời nơi này ngày 19- 3, nhưng không về nhà.
TPO – Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt nghi can thứ sáu liên quan vụ án mạng khiến nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú ở TP Vĩnh Yên) tử vong ngày 14-3.
Cô Nga nhắc lại nội dung tin nhắn trong điện thoại của Hiệp: “Mày khai ra bọn tao thì anh mày cũng không còn cái đầu, mày cũng thế. Hai em mày học ở Hà Nội tao cũng không để yên”.
Lo sợ bị trả thù, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), em họ nạn nhân Nguyến Tuấn Anh, đồng thời là “mắt xích” quan trọng của vụ án mạng đã tự nguyện viết đơn xin ở lại cơ quan công an để đảm bảo an toàn tính mạng.
TPO–Qua khám nghiệm lại hiện trường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu được dưới cống nước một cành cây bàng có đường kính 29cm, dài hơn 3m và một cây tre dài hơn 1m. Có thể đây là phương tiện gây án.
TPO – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam thêm đối tượng thứ sáu liên quan đến vụ án mạng khiến nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong.
TP - Liên quan vụ án mạng khiến nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triệu tập thêm một số đối tượng liên quan để điều tra.