TP - Sau 4 ngày bão Chanchu gây "sốc" với các thuyền viên và những con người Đà Nẵng, báo Tiền Phong đã nhận được hơn 77 triệu đồng ủng hộ của các doanh nghiệp, cá nhân, với mong muốn những người sống sót và những người thân vững dậy và vượt qua nỗi đau.
TP - Bà Thơ, vợ ông Sơn, người đang đi trên con tàu QNa 1699 cho biết, bà đã bắt được liên lạc với một số tàu khác qua bộ đàm, và được họ thông báo, tàu của ông Sơn vẫn hoạt động.
Hệ thống hải đăng kỹ thuật số của Trung Quốc vừa vượt qua bài kiểm tra lớn đầu tiên - bão Chanchu - và đã dẫn đường cho các tàu thuyền nước này tránh bão an toàn.
TPO- Đúng 2 giờ chiều nay, hai tàu cứu hộ SAR 411 và 412 đã cập cảng Đà Nẵng mang theo 15 thi thể của các ngư dân xấu số. 33 ngư dân thoát nạn cũng đã lên bờ, nhìn chung họ đều khỏe mạnh.
TP - Trong ngày hôm qua, báo Tiền phong đã đến thăm và tặng quà một số gia đình có thuyền viên bị tử vong, bị mất tích ở phường Thanh Khê Đông và phường Xuân Hà (Thanh Khê, Đà Nẵng).
TP - Chiều 22/5, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi thăm và tặng quà thân nhân các thuyền viên ở thôn Tân An (Nghĩa An, Tư Nghĩa) bị nạn trong cơn bão số 1.
TP - PV Tiền phong ghi lại hành trình cứu hộ qua bộ đàm Icom, với tất cả thông tin trao đổi trực tiếp từ Đồn biên phòng 248, TT 2 tại đất liền với các tàu cứu hộ, tàu Hải quân và một số tàu cá.
TP - 15 giờ chiều qua (22/5), mọi công việc cứu hộ, sơ cứu nạn nhân, chuyển người bị thương và những thi thể thuyền viên xấu số từ các thuyền cá sang tàu cứu hộ đã hoàn tất.
TP - Việc hàng trăm ngư dân Việt Nam gặp nạn trên biển đã đặt ra câu hỏi về khả năng cung cấp (của các cơ quan chức năng) và tiếp nhận (của bản thân các ngư dân) thông tin về các cơn bão khẩn cấp ngoài khơi xa.
TP - Sau những giờ phút thắt lòng trong mỏi mòn đến vô vọng, nhiều người dân vùng biển ở Đà Nẵng và Quảng Nam lại rơi nước mắt hạnh phúc khi được đón chồng, cha, con... của họ vượt cơn thịnh nộ hung dữ của đại dương trở về.
TP - Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với PV Tiền phong về việc cứu hộ ngư dân miền Trung gặp nạn trên vùng biển quốc tế do cơn bão Chanchu vừa qua .
TP - Đặc điểm chung của các cơn bão sớm là chúng rất ít đổ bộ vào VN. Chúng thường vào hoặc chưa vào đến biển Đông rồi quặt lên phía Bắc như kiểu cơn bão Chanchu. Nhưng chúng tôi không thể và không dám dự báo sớm hơn...
TPO - Đến 10h15 ngày 22-5-2006 5 chiếc tàu của ngư dân thành phố Đà Nẵng, trong đó có 4 tàu đã về cách khu vực quần đảo Hoàng Sa theo hướng Bắc khoảng 50 hải lý. 5 tàu trên chở theo 18 xác của các ngư dân.
Ngày 22 tháng 5 năm 2006, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi điện cảm ơn tới Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào về việc Trung Quốc tích cực cứu hộ ngư dân Việt Nam gặp nạn trong cơn bão số 1.
10h sáng 22/5, 3 trong số 6 tàu mất tích trứoc đó đã cập cảng Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng. 61 ngư dân may mắn thoát chết mang theo nhiều câu chuyện kinh hãi về cơn bão số 1.
Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Chủ tịch UB Tìm kiếm cứu nạn và Trưởng ban Chỉ huy PCLB TƯ Lê Huy Ngọ đều cho rằng, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, cả ngư dân và lực lượng phòng chống lụt bão đều chủ quan.
Đưa tàu cập cầu cảng số 10 trên sông Hàn trưa 18/5, anh Võ Duy Nhứt lao vội về nhà ôm chầm lấy người thân trong niềm vui sướng tột cùng sau 3 ngày chỉ nhai mì tôm sống, vật lộn trong giông bão.
TP - Trước tiên phải khẳng định toàn bộ quá trình dự báo về cơn bão số 1 hoàn toàn đúng theo quy định của Chính phủ về báo bão, áp thấp, thiên tai. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Công Thành nói.
TP - Không khí ở bãi biển Thanh Khê (Đà Nẵng) trong mấy ngày đêm vừa rồi như cô đặc lại. Mùi biển tanh nồng trộn lẫn với những tiếng sụt sùi và hàng trăm ánh mắt dõi ra đại dương.
TP - Ngày 21/5, thay mặt ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã gửi điện thăm hỏi các tỉnh, thành phố và gia đình có người bị nạn do cơn bão số 1 gây ra.
TP - Tại cuộc họp khẩn của UBQG Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) sáng 21/5, con số thiệt hại (riêng của Đà Nẵng và Quảng Ngãi đến 23 giờ ngày 20/5 và đã báo cáo Chính phủ) là 22 tàu chìm và mất tích với 315 thuyền viên.
Tính đến 11 giờ trưa ngày 21/5, hai tàu cứu hộ Nanhaijiu 111 và Dejin của TQ thông báo đã cứu sống được tổng cộng 330 ngư dân Việt Nam gần khu vực đảo Dongsha trên Biển Đông.
TPO - 14h ngày 21/5/2006, 2 tàu Sar 412 và Sar 411 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải xuất phát từ Đà Nẵng đã ra vùng ngư dân bị nạn, tiếp dầu, lương thực và trực tiếp chở nạn nhân về Đà Nẵng.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến các địa phương và các gia đình có người thân bị nạn trong cơn bão số 1.
Vẫn còn 143 thuyền viên Đà Nẵng mất tích, 25 người đã vớt được xác. Quảng Nam cũng có 130 thuyền viên đang mất liên lạc cùng tàu. Số ngư dân có mặt tại vùng biển Đài Loan trong thời gian này còn lớn hơn nhiều.
Ngày 20/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có điện khẩn đến các cơ quan chức năng chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục những hậu quả nặng nề của cơn bão số 1.
TPO - Những giờ phút này, không khí tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thật tang tóc. Có khá nhiều người đi biển mất tích ở cả 4 thôn của xã này. PV TPO có mặt và viết về nỗi đau của miền quê nghèo khó vừa có dấu hiệu thay da đổi thịt này.
TPO - Cho đến nay, đã có thông tin về 31 người tử nạn, 30 người bị thương, 143 người mất tích. Xác 25 nạn nhân sẽ cập cảng Đà Nẵng vào sáng 22/5. Người dân lập bàn thờ bên biển cầu nguyện cho các thuyền viên.