Euro quá lớn với Áo và Thụy Sĩ?

Euro quá lớn với Áo và Thụy Sĩ?
TP- Sức chứa của các sân bóng đá và những cơ sở phục vụ cho Euro 2008 tại hai quốc gia đồng chủ nhà Áo và Thuỵ Sĩ lúc này đang trở nên quá tải cho dù cao trào của Euro 2008 vẫn chưa đến.

Ngay trong những ngày đầu tiên sân bay của thành phố Zurich Hauptbahnhof đã trở nên quá tải do các chuyến bay chở các đội tuyển từ khắp châu Âu tới. Do sân bay quá đông các cầu thủ của các đội tuyển đã phải “tay trong tay” dắt nhau tới nơi tập kết.

Đoàn cầu thủ phải vừa đi vừa khom người do quá chật. Và người ta đã có cảm tưởng rằng Euro là ngày hội thể thao quá tầm với cả Thuỵ Sĩ và Áo.

Những ngày này Zurich nêm cứng các cổ động viên của Pháp và Rumani. Mầu xanh, mầu vàng, mầu đỏ tạo cho thành phố mỗi sớm mai trở nên vui mắt hơn nhưng cũng chật chội hơn.

Hiện nay số cổ động viên của các quốc gia tới thi đấu ở Zurich ngày một nhiều vì ai cũng hy vọng đội tuyển của họ sẽ vào sâu hơn với hy vọng và niềm vui kéo dài hơn.

Tại đây người ta còn nhìn thấy cờ của Thổ Nhĩ Kỳ, của Thuỵ Điển. Trên các chuyến xe buýt chật cứng hành khách mang theo cờ của Croatia và Bồ Đào Nha nữa. Thuỵ Sĩ là quốc gia đa sắc tộc.

Cho dù đội tuyển chủ nhà có bị loại ngay tại vòng đấu bảng thì lực lượng an ninh của nước này cũng đừng hy vọng được nhàn hơn bởi đã có rất nhiều cổ động viên của các quốc gia khác có mặt tại đây. 

Lúc này Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) mới nhận ra rằng tám sân bóng tổ chức các trận đấu là không thể đáp ứng được với những dòng thác cổ động viên đổ về trung tâm châu Âu mỗi ngày có trận.

Chỉ riêng sân St Jakob Park của thành phố Basel của Thuỵ Sĩ có sức chứa lớn nhất hơn 40.000 người, các sân khác như Letzigrund,  Stade de Suisse của thành phố Berne và Wankdorf  cùng Stade de Geneve căng hết sức ra cũng chỉ chứa được có 30.000 người mà thôi

Tại Áo, ở ngoại ô thành Vienna sân Ernst Happel, nơi sẽ diễn ra trận chung kết vào ngày 29/6 này là sân bóng lớn nhất của cả hai quốc gia nhưng cũng chỉ có sức chứa 53.000 nghìn người.

Ba sân khác của Áo là St Mary, Walkers Stadium và Ricoh Arena là những sân có sức chứa như nhau đều trên dưới 30.000 chỗ ngồi mà thôi!

Các nhà báo quốc tế đến đưa tin về Euro 2008 hoạt động ra sao?

Một nhà báo châu Á tới Trung tâm Báo chí Letzigrund đã cho biết đây là trung tâm báo chí được bố trí ở phía cuối sân đấu. Điều đặc biệt là trung tâm này được bố trí ở một hầm rượu nho lớn.

Các nhà báo đua nhau xuống hầm để tra cứu các blogs của họ chứ không phải để chuẩn bị đưa tin và phát ảnh. Họ tranh nhau từng cm2 mặt bàn. May mắn là các cuộc tranh chấp xung đột chưa xẩy ra.

Còn nơi họp báo? Cũng không khá hơn trung tâm báo chí là mấy. Do các phòng họp báo trước trận đấu và sau trận đấu quá nhỏ nên hai quốc gia chủ nhà đã bố trí hệ thống chuyển giao các câu hỏi cho HLV và cầu thủ trước khi các nhà báo nhận được câu trả lời thông qua hệ thống loa phóng thanh.

Rất may mạng Internet ở hai quốc gia này hoạt động hết sức hoàn hảo do để phục vụ các cuộc gặp gỡ giữa các nguyên thủ thế giới cùng các ngân hàng toàn cầu. Euro 2008 vì thế mà được ăn theo chăng?!

MỚI - NÓNG