Ea Chai đã có thuyền

Ea Chai đã có thuyền
TP - Sau khi báo Tiền Phong đăng bài “Tấm lòng người lái đò miễn phí” phản ánh việc học sinh, giáo viên và người dân thôn 6 (Ea Chai), xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn khi qua sông Krông Ana, các cơ quan chức năng địa phương quan tâm hơn đến vấn đề này.

Ngày 19/9, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk bàn giao cho xã Bình Hòa thuyền gắn máy có đầy đủ trang thiết bị (tổng trị giá gần 500 triệu đồng), phục vụ công tác giáo dục.

Sau gần 4 tháng triển khai với sự hỗ trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban An toàn giao thông đã hoàn thành việc đóng thuyền và dựng bến đò tại xã Bình Hòa.

Em Võ Thị Bông, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Lê Văn Tám, chia sẻ: “Trước đây, em phải đi học bằng đò mất từ 25 đến 30 phút, sau đó lại đạp xe đến trường mới kịp giờ học. Có thuyền mới em rất vui, vì giờ đây chúng em được đưa đi đón về đến nơi đến chốn trên chiếc thuyền an toàn”.

Nhiều năm qua, ngày hai buổi, giáo viên và học sinh thôn 6 phải qua sông trên các con đò do người dân tự đóng dùng để vận chuyển hàng hóa.

MỚI - NÓNG