“Được” hay “mất”?

“Được” hay “mất”?
Còn nhớ ngày xưa các cụ yêu nhau cùng lắm chỉ là cái nắm tay, còn bây giờ thì sự dễ dãi, yêu hết mình trong tình yêu được các bạn trẻ coi đó là quá bình thường.

Nhưng liệu đã có bạn trẻ nào đặt ra câu hỏi rằng: Nếu dễ dãi trong tình yêu sẽ được gì và mất gì chưa?

Đối với những bạn trai: Khi dễ dãi họ sẽ được gì? Theo quan niệm của nhiều người thì họ được thoả mãn về nhu cầu tâm sinh lý và điều quan trọng hơn là “hình như” họ đã sở hữu được người mình yêu.

Thế nhưng trong cái được đấy họ cũng phải gặp nhiều rắc rối. Cái mất đầu tiên của họ là tinh thần. Có nhiều chàng không khỏi sửng sốt, lo sợ đến mất ăn mất ngủ khi người yêu thông báo có “sản phẩm” của sự dễ dãi do “ăn cơm trước kẻng”.

Có chàng bình tĩnh hơn thì phải bỏ tiền của lo lót cho người yêu “vượt cạn” an toàn. Nhưng đáng trách hơn cả là những anh chàng chấp nhận hai tiếng Sở Khanh để rũ bỏ trách nhiệm; vứt bỏ tình yêu mà thường ngày họ cho là cao đẹp, thiêng liêng chỉ vì sợ ảnh hưởng đến “công danh”, “sự nghiệp”.

Còn đối với phái yếu thì họ sẽ cảm thấy thế nào? Vốn được mệnh danh là “quả bom nổ chậm” nên phần mà họ cho là được sẽ rất ít. Các cô gái cũng có ai muốn dễ dãi quá đâu.

Nhưng để chứng tỏ tình yêu với chàng; để níu giữ chàng thuộc hẳn về mình nhiều cô đã chấp nhận mạo hiểm mặc cho “trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Và rồi kết quả nó sẽ đi đến đâu? Có cô may mắn gặp anh người yêu tử tế thì được rước về nhà chồng. Nhưng liệu khi về rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao trước cái nhìn của nhà chồng. Khi mà cô thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ quá sớm.

Còn những cô xấu số thì ôi thôi lúc này những anh chàng họ Sở kia đã cao chạy xa bay tự lúc nào để các cô một mình giải quyết “hậu quả” trong sự hoang mang, xấu hổ. Có nhiều người vì quá non nớt không chịu nổi uất ức mà đã tìm đến cái chết. Những cô vượt qua được thì phải sống trong sự cười chê, dèm pha của thiên hạ, thử hỏi như vậy thì cái xuân sắc của tuổi trẻ có còn hay không?

ở đây tôi không dám khẳng định cái được hay mất, lên án hay ủng hộ sự dễ dãi trong tình yêu. Nhưng mong rằng các bạn trẻ ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thấy được tình yêu không đơn giản chỉ là cho và nhận, mà tình yêu phải là sự tìm tòi, khám phá của tình cảm và lý trí mới thấy được cái thiêng liêng cao quý của tình yêu. 

MỚI - NÓNG