Đức gặp Tây Ban Nha ở bán kết

Đức gặp Tây Ban Nha ở bán kết
TPO – Tây Ban Nha lại bay bổng nhờ sự xuất sắc của Villa. Tiền đạo mang áo số 7 này tiếp tục thể hiện cái duyên của mình với mành lưới đối phương trong trận đấu mà khung thành của cả hai bên dường như bị "yểm bùa".

Paraguay nhập cuộc khá tích cực khi lựa chọn lối chơi đã được nghiên cứu rất kĩ để khắc chế tiqui-taca của Tây Ban Nha. Họ chủ động áp sát ngay từ khu vực cấm địa, cố gắng tranh chấp thời lượng kiểm soát bóng và tích cực tổ chức những đợt tấn công.

Như mọi khi, "binh đoàn đỏ" nhập cuộc với nhịp điệu khá chậm cùng những pha phối hợp bóng ngắn, di chuyển liên tục giữa các vị trí trên hàng tiền vệ. Torres tiếp tục được trao cơ hội đá chính nhưng những gì mà El Nino thể hiện, cũng giống như mọi khi, chỉ là sự thất vọng.

Torres gần như lạc lõng ở phía trên khi không tạo được mối liên lạc với đồng đội. Khả năng "quấy" hàng phòng ngự đối phương, cũng như tạo ra cơ hội dứt điểm gần như không có.

Theo thống kê trên trang web của FIFA, Torres cũng là một người di chuyển ít nhất trong số các cầu thủ chạy trên sân của Tây Ban Nha với chỉ 5796 m (chỉ hơn thủ môn Casillas và cầu thủ vào thay người Fabregas).

Trong suốt hiệp một và đầu hiệp hai, thế trận tấn công của Tây Ban Nha vẫn tỏ ra bế tắc so với hàng phòng ngự được thể hiện rất kín kẽ của Paraguay. Tốc độ lên bóng của "binh đoàn đỏ" khá chậm, bởi vậy mà các cầu thủ Nam Mỹ có thời gian lùi về phong tỏa mọi ngả vào khung thành của Villar. Trong thế trận ấy, Paraguay đột nhiên được hưởng một quả penalty do Pique phạm lỗi với tiền đạo Cardozo trong vòng cấm địa.

Pha sút phạt đền hỏng ăn của Xabi Alonso. Ảnh: Getty Images
Pha sút phạt đền hỏng ăn của Xabi Alonso. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, tiền đạo của Paraguay không thể chiến thắng Casillas ở chấm 11m. Kịch tính được đẩy lên cao độ khi đúng một phút sau, Tây Ban Nha cũng được hưởng một quả phạt đền. Ở cú dứt điểm đầu tiên, Xabi Alonso thành công khi sút tung lưới Villar nhưng trọng tài Carlos Batres buộc cầu thủ này thực hiện lại cú sút khi có một số đồng đội của anh lao vòng cấm. Ở lần thứ hai đứng trước quả phạt đền cân não, Xabi Alonso sút trúng vào tay Villar.

Trong thế trận đó, Tây Ban Nha phải nhờ đến pha lóe sáng của một ngôi sao để có thể khai thông thế bế tắc. Iniesta, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu này, có pha đi bóng sộc thẳng vào hàng phòng ngự đối thủ trước khi chuyền cho Pedro. Tiền đạo vào thay người này dứt điểm cận thành nhưng như có ma ám, bóng lại đập trúng cột dọc. Villa xuất hiện nhanh như sóc, tung ra cú đá bồi. Bóng lại đập vào cột dọc nhưng không bật ra ngoài mà lăn vào lưới. Một bàn thắng hú hồn cho David Villa và Tây Ban Nha.

Chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1 - 0, Tây Ban Nha đã nhẹ nhàng đi tiếp vào vòng bán kết để đối diện với Đức.

Đức An
Clip: Trường Phong

MỚI - NÓNG