Dự 6 kỳ SEA Games mới giành vàng, nam võ sĩ Singapore bật khóc

TPO - Võ sỹ pencak silat người Singapore Iqbal Bin Abdul Rahman đã bật khóc vì xúc động, sau khi mang về chiếc huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho đoàn thể thao quốc đảo sư tử tại SEA Games 31.
Dự 6 kỳ SEA Games mới giành vàng, nam võ sĩ Singapore bật khóc ảnh 1

“Không từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi thực sự hạnh phúc. Đây là HCV đầu tiên của Singapore tại SEA Games 31”, Iqbal Bin Abdul Rahman chia sẻ trên bục vinh quang.

Tại chung kết biểu diễn quyền đơn nam chiều qua, Iqbal Bin Abdul Rahman giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Ilyas Sadara (Thái Lan) với điểm số 9,960 so với 9,930. Đây là HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Singapore.

Trước đó, ở các ngày thi đấu vừa qua, Singapore chỉ đoạt 2 HCB và 1 HCĐ. Vì thế, Iqbal Bin Abdul Rahman đã bật khóc vì xúc động và sung sướng về thành quả của mình.

"Tôi rất ấn tượng với khán giả Việt Nam cùng các đồng đội đã giúp tôi thi đấu đầy hứng khởi và có được thành quả tuyệt vời. Một lần nữa, xin cảm ơn chủ nhà Việt Nam đã tổ chức kỳ SEA Games thật tuyệt vời”, võ sĩ người Singapore bày tỏ khi chứng kiến bầu không khí sôi động tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức.

Tấm HCV của Iqbal Bin Abdul Rahman còn là câu chuyện về sự kiên cường, bền bỉ và quyết tâm cao độ. Đây là lần đầu tiên võ sĩ này nếm mùi vị ngọt ngào của chiến thắng, sau 6 lần tham dự SEA Games.

"Tôi rất tự hào về Iqbal vì anh đã thể hiện sự gan lì và bền bỉ. Tôi hy vọng Iqbal sẽ truyền cảm hứng cho các VĐV Singapore và tạo động lực cho họ làm điều tương tự”, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore Edwin Tong, hiện đang có mặt tại Hà Nội cho biết.

MỚI - NÓNG