Đơn điệu tên những cây cầu trên sông Nhật Lệ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức khởi công cây cầu thứ 3 trên sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới mang tên cầu Nhật Lệ 3. Có cầu Nhật Lệ 3, hẳn nhiên là có cầu Nhật Lệ 1 và Nhật Lệ 2. Những tên cầu đơn điệu bắc qua dòng sông mang trong mình nhiều dấu ấn lịch sử, văn hoá… khiến dư luận không khỏi chạnh lòng.

Năm 1989, tỉnh Quảng Bình trở về địa giới cũ, lấy Đồng Hới làm trung tâm tỉnh lị. Với quyết tâm xây dựng lại Đồng Hới sau bao đổ nát của chiến tranh và sự lãng quên của một thời nhập tỉnh, chỉ sau một thời gian ngắn, Đồng Hới như bừng dậy sau một giấc ngủ dài.

Đơn điệu tên những cây cầu trên sông Nhật Lệ ảnh 1

Phối cảnh cầu Nhật Lệ 3 vừa mới khởi công

Dòng sông Nhật Lệ chảy trong lòng thành phố Đồng Hới từ chỗ tối tăm mù mịt, nay bừng sáng ánh điện từ những ngôi nhà cao tầng bên bờ Nam sông Nhật Lệ toả xuống. Bên kia sông, bán đảo Bảo Ninh như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ chàng hoàng tử đến đánh thức.

Lãnh đạo Quảng Bình thời đó quyết tâm phải biến Bảo Ninh thành bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng. Để làm được điều đó, điều đầu tiên phải nghĩ đến là những cây cầu. Năm 2003, cây cầu đầu tiên bắc qua sông Nhật Lệ mang tên cầu Nhật Lệ được khánh thành.

Xứ cát Bảo Ninh bao đời người dân bám sông, bám biển nay trở thành trung tâm du lịch của Quảng Bình với sự hội tụ của hàng loạt khách sạn cao cấp, resort mang tầm đẳng cấp quốc tế. Năm 2016, cây cầu thứ hai bắc qua sông Nhật Lệ được khánh thành mang tên cầu Nhật Lệ 2. Có cầu Nhật Lệ 2 thì cầu Nhật Lệ trước đó nghiễm nhiên thành cầu Nhật Lệ 1.

Sau khi khánh thành cầu Nhật Lệ 2, lắng nghe ý kiến của nhiều người, ông Phạm Quang Hải, cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã có ý tưởng và đề xuất một cuộc hội thảo hoặc cuộc thi đặt tên cho 2 cây cầu trên sông Nhật Lệ. Sau đó, tỉnh Quảng Bình giao việc này cho thành phố Đồng Hới chủ trì nhưng đến nay, 2 cây cầu đó vẫn chưa được đổi tên thì cây cầu thứ 3 tiếp tục mang tên cầu Nhật Lệ 3.

Dư luận cho rằng, Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng trong tiến trình lịch sử không thiếu những tên đất, tên người xứng đáng được vinh danh và lưu danh thiên cổ. Và như thông lệ, sao không chọn ra vài cái tên tiêu biểu để đặt cho những cây cầu bắc qua sông Nhật Lệ mà mãi cứ đơn điệu 1, 2, 3…

MỚI - NÓNG