Đội tuyển VN bỏ tập nửa chừng vì... cúp điện

Đội tuyển VN bỏ tập nửa chừng vì... cúp điện
Sau khi đặt chân đến đảo quốc Sư tử ít giờ, đoàn quân áo đỏ đã có ngay buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, bài tập của đội đành phải kết thúc nửa chừng do sự cố sân bị cúp điện đến 2 lần.
Đội tuyển VN bỏ tập nửa chừng vì... cúp điện ảnh 1
Anh Đức, Công Vinh trở lại luyện tập, tin vui cho tất cả chúng ta. Ảnh: Quốc An

Nhưng người hâm mộ quê nhà đừng lo ngại, bởi trong cái sự khởi đầu không trọn vẹn ấy, chúng ta đón nhận tin tốt lành: Công Vinh, Anh Đức đều đã có thể tập luyện trở lại, Vũ Phong cũng kịp góp mặt. Toàn đội thực hiện bài khởi động chung trong không khí thoải mái, vui vẻ và lạc quan.

Dù vui mừng với sự bình phục nhanh của các học trò, thế nhưng, ông Riedl quyết không mạo hiểm, nên đã yêu cầu các "thương binh" chưa lành bệnh 100% không được tham gia các bài tập "nặng" để giữ chân. Riêng đội trưởng Minh Phương có gặp 1 ít trục trặc khi bị đau bụng nên anh đã tập riêng ở ngoài.

Trở lại với cuộc hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất (HCM) của ĐT vào lúc 10h30 sáng 10/1, một cuộc hành trình khá yên ả và thậm chí có phần im ắng. Điều này có thể hiểu được khi AFF Cup 2007 - sân chơi BĐ lớn nhất khu vực, vốn rầm rộ với cái tên Tiger Cup, giờ vắng bóng mạnh thường quân.

Và BĐVN, sau biết bao nỗi mất mát, chúng ta vẫn chưa thực sự thoát khỏi "cú sốc" nên phần làm làm giảm đi sức sống cuồng nhiệt của môn thể thao Vua. Rồi thêm phía trước đoàn quân áo đỏ là thích thức từ Singapore, là Indo, còn chúng ta là một đội hình không lành lặn...

Hi vọng, niềm tin vì thế cũng phần nào chông chênh, cho dù có nói ra hay không. Là những người trong cuộc, các cầu thủ cũng hiểu rõ được điều ấy. Vì thế, để đánh thức lại giấc mơ, khát khao chiến thắng, chỉ còn cách duy nhất, các tuyển thủ vượt qua chính mình.

ĐTVN đã lên đường sang Singapore với mục tiêu và trách nhiệm như thế!

Toàn đội "tự túc" trong ngày đầu tiên

Theo quy định, BTC chỉ "tiếp đón" các ĐT từ ngày 11/1. Thế nên, đại diện nào có mặt sớm tại KS Amara (nơi các đội bảng B đóng quân) thì sẽ phải... tự túc mọi chi phí ăn ở trong các ngày trước đó.

Ngoài đội VN đến vào ngày 10/1, chủ nhà cũng đóng quân tại đây, khi đến KS, chúng tôi cũng thấy sự hiện diện sớm của các cầu thủ Indonesia. Như vậy, bảng B chỉ còn thiếu duy nhất người đội Lào.

Chuyến bay lúc 10h30 (giờ VN) đã đưa đội bóng ông Riedl đặt chân xuống SB quốc tế Singapore lúc gần 13h chiều. Tại đây, có xe của BTC ra đón đoàn và đưa thẳng đội về nơi "đóng quân".

Vì ngày đầu chúng ta phải tự túc, nên để giảm bớt chi phí... cho LĐBĐ VN, các thành viên trong đội quyết định ghép chung phòng (2 người/phòng). Tất nhiên, riêng HLV Riedl thì vẫn ở riêng.

Trợ lý ngôn ngữ HLV Ngô Lê Bằng cho biết, ngày 11/1, BTC sẽ bố trí lại và ai ai cũng có... phòng riêng!

Bỏ dở buổi tập vì cúp điện

Theo kế hoạch ban đầu, đội dự tính tập trong vòng 2 giờ đồng hồ tại sân Kallang Practice Track (bên cạnh SVĐ quốc gia Singapore), từ 19-21h, tuy nhiên, vì lý do khách quan nên giáo án của ông Riedl buộc phải chỉnh sửa.

Sự cố cúp điện lần 1 xảy ra chỉ vài phút sau khi tuyển VN thực hiện xong bài khởi động chung. Trong lúc BHL cho đội tập bài duy trì quyền kiểm soát bóng (3 phút/lần), kết quả đội cũng chỉ tập được duy nhất... 1 lần vì đội nhiên sân tối thui!

Sau khi sân "sáng" trở lại, nhà cầm quân người Áo quyết định cho đội tập dẫn bóng chạy 10 lần - 3 km, chạy với tốc độ nhanh dần với mục đích đưa các cầu thủ trở lại trạng thái thể lực như ở nhà. Khi đội trở lại bài tập, cũng chưa kéo dài được bao lâu thì sân lại... cúp điện. Trước tình thế này, ông Riedl quyết định cho các học trò "nghỉ sớm"!

Du vậy, ông cũng ít nhiều hài lòng vì toàn đội cũng đã thực hiện được bài tập với mục tiêu hồi phục là chính sau chuyến bay tuy không quá dài.

"Luật giới nghiêm" tại Amara!

HLV Riedl đã ra "lệnh cấm" tất cả báo giới không được tiếp cận với học trò của ông tại phòng riêng của họ. Nếu người nào vi phạm thì cả đôi bên đều sẽ bị... cho về nước!

Khi cánh PV chúng tôi bấm chuông phòng của HLV phó Mai Đức Chung, ông như muốn "giãy nảy" lên, và bảo: "Thôi mọi người đi xuống dưới đi nhé, thông cảm đi, kẻo ông ấy thấy thì phiền lắm!". Nói là vậy, nhưng ông cũng kịp thông tin cho chúng tôi kế hoạch sơ bộ của đội ngày 11/1.

Theo quy định của tuyển VN, đúng 22h (tức 9 giờ tối tại VN), toàn đội đi vào "giờ giới nghiêm". Trước đó, các cầu thủ được phép đi loanh quanh trong KS. Anh chàng Mạnh Dũng (cùng phòng Minh Chuyên) tranh thủ đi dòm ngó xung quanh. Dù cứ một mực chưa buồn ngủ, nhưng Dũng "Giáp" cũng biết canh đến "giờ giới nghiêm" để về điểm danh!

Ngay sau đó, đến lược Phương Nam - Bảo Khanh từ ngoài bước vào với mấy bịch... đồ ăn. Còn Thanh Bình đang hoay hoay tại quầy tiếp tân để xin... cứu bồ bởi lý do, anh chàng mua thẻ điện thoại, gọi đi đâu cũng được, thế mà liên lạc với người yêu tại quê nhà thì nhất định không được.

Loay hoay một chiều rồi... email tình yêu cũng thông suốt nên mặt anh chàng cười toe toét. Dù tập trung với cái sim điện thoại nhưng anh chàng cũng không quên "nghĩa vụ" chung với lời tâm sự: "Em chỉ mong sao đợt này em và mọi người thi đấu thật tốt! Chỉ như thế thì mới vui được... ".

Báo chí nước ngoài để ý: Công Vinh, Thanh Bình, Tấn Tài

Buổi tập đầu tiên của tuyển VN thu hút một lượng báo chí các đội bạn. Họ tỏ ra đặc biệt quan tâm đến 3 cầu thủ được nhắc tên ở trên khi cứ chăm chú chụp hình, ghi số áo, quan sát nhiều góc độ.

Sáng 11/1, toàn đội không tập luyện, thay vào đó sẽ đi chụp hình làm thẻ, rồi ở tại KS để xem băng ghi hình. Cụ thể, đội sẽ xem lại các trận đấu diễn ra tại King's Cup, tất nhiên, trong đó không thể thiếu cuộc so tài giữa chúng ta và tuyển Singapore!

Cũng trong ngày 11/1, vào buổi trưa, trợ lý HLV Ngô Lê Bằng sẽ ra sân bay đón thành viên cuối cùng của ĐT là tiền đạo Đặng Văn Thành (Hải Phòng). Do không có vé nên Thành phải đi chuyến bay trễ hơn đồng đội 1 ngày. Sau đó, ít giờ Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cũng sẽ có mặt tại Singapore.

Do không biết thông tin Trung tâm Báo chí đến 11/1 mới hoạt động chính thức, nên cánh phóng viên VN, sau khi có mặt ở Singapore đã tức tốc đến Amara để thực hiện thủ tục làm thẻ. Báo hại, mọi người thì nhau bấm chuông cũng chẳng có ai... xuất hiện, dù theo thông báo ở ngoài cửa, lúc ấy vẫn chưa hết giờ làm việc!

Buổi họp kỹ thuật bảng B sẽ diễn ra vào lúc 10 sáng 12/1. Như vậy, danh sách cuối cùng tuyển VN sẽ được gút lại lùi thêm 1 ngày (thay vì 11/1 là hạn chót).

Trong lúc kỷ luật của đội VN tỏ ra khá nghiêm ngặt thì hình như các cầu thủ Indo được ông Peter Withe cho khá thoải mái, tung tăng chơi ngoài đường. Thế nhưng, gặp Bambang bên ngoài, cầu thủ này cho biết lịch tập của đội ngày 11/1 là từ 7h30 sáng!

Còn 2 ngày nữa AFF Cup vòng bảng sẽ chính thức khai mạc tại Singapore, thế nhưng, không khí tại đây vẫn khá yên ắng. Ngay tại các đường phố trung tâm cũng không có biểu ngữ hay thông tin gì khuyếch trương về giải.

Theo Bảo Khánh
Vietnamnet

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.