Đội tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn

Đội tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn
TP - Phải đến phút 90, đội tuyển Việt Nam mới giành được phần thắng trong một trận đấu mà các học trò của HLV A.Riedl đã quá phung phí các cơ hội trước khung thành của đội tuyển Kazakhstan.
Đội tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn ảnh 1
Phương Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Bạch Dương

HLV Riedl đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Thái Lan. Đội hình ra sân gặp Kazakhstan gồm thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Văn Biển, Mạnh Dũng, Như Thành, Quang Thanh; các tiền vệ Tài Em, Hồng Minh, Minh Phương, Tấn Tài và cặp tiền đạo Anh Đức - Phương Nam.

Kazakhstan vẫn giữ nguyên đội hình 4-5-1 giống như trong trận đội bóng này cầm hòa Singapore trước đó. Nhưng với lối chơi bóng dài và xoay trở khá chậm chạp, các cầu thủ Trung Á đã không thể pressing toàn sân nên không ngăn được các đợt lên bóng từ hai biên của đội tuyển Việt Nam.

Chỉ trong 20 phút đầu, các cầu thủ Việt Nam đã có ít nhất ba cơ hội ghi bàn nhưng hai tiền đạo Anh Đức và Phương Nam thay nhau bỏ lỡ.

Tình huống vượt lên dẫn trước của đội tuyển Việt Nam lại diễn ở cơ hội ít rõ ràng hơn. Phút 21, Hồng Minh sút bóng trong vòng 16m50, bóng đi nhẹ nhưng hiểm, ra khỏi tầm với của thủ môn Kazakhstan đập vào cột dọc vào lưới.

Có được sự hưng phấn nhưng tiếc là các học trò của HLV A.Riedl tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chỉ riêng hai tiền đạo Anh Đức và Phương Nam, mỗi người đã bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội ăn bàn.

Những sai sót cố hữu về chuyền bóng và triển khai tấn công của tuyến tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã khiến Kazakhstan dần lấy lại thế trận. Đặc biệt khi HLV Pijpers Arno đưa hai tiền đạo Finonchenko (14) và Sumagambetov (19) vào sân ở phút 53, thế công của Kazakhstan trở nên nguy hiểm với sức càn lướt của hai cầu thủ này.

Chỉ hai phút sau, chính các cầu thủ này đã phối hợp “đè” các trung vệ Việt Nam để rồi Sumagambetov xỉa bóng san bằng tỷ số 1-1.

Cũng may là, sự điều chỉnh khá muộn của HLV Riedl khi ông đưa Công Vinh (phút 63) rồi Thanh Bình (phút 84) vào thay cho Anh Đức và Phương Nam cũng đã phát huy hiệu quả. Dù thế ép sân thuộc về đội bạn nhưng các pha phản công của đội tuyển Việt Nam ở những phút cuối trở nên sắc nét hơn.

Phút 90, từ quả đá phạt góc của Vũ Phong, Công Vinh đánh đầu tung lưới thủ môn Mokin ấn định chiến thắng 2-1. Chiến thắng nhọc nhằn và kém thuyết phục nhưng đã mở ra hy vọng có thể vào chung kết King’s Cup cho đội tuyển Việt Nam, nếu giành thêm một trận thắng trước Singapore.

HLV A.Riedl: Tôi hài lòng nhất là... đã thắng

“Ở trận đấu này, chúng tôi đã có nhiều cơ hội ghi bàn gấp ba lần so với đối phương. Khâu dứt điểm của các cầu thủ yếu, nếu các cầu thủ dứt điểm tốt, tôi nghĩ cách biệt phải là hai hay ba bàn thắng gì đó.

Ở trận đấu này, chúng ta đã có khởi đầu tốt, ít nhất là 25 phút đầu tiên. Tuy nhiên, vì lỗi kỹ thuật mà đội tuyển mất dần quyền kiểm soát và để đối thủ mạnh lên.

Hiệp hai, do thể lực đối phương tốt hơn nên các cầu thủ không thực hiện được những bài phản công. Bóng đá Việt Nam một lần nữa đã chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trước một đối thủ có thể lực tốt hơn.

Tôi cho rằng cái được nhất của đội tuyển là đã giành được chiến thắng, cho dù về phẩm chất thi đấu, cầu thủ của chúng ta chưa thể hiện được nhiều”. 

Gia Linh ghi

Tường Thế
Từ Bangkok

MỚI - NÓNG