Dịp 2/9 hẹn nhau ở Lản Nhì Thàng

Dịp 2/9 hẹn nhau ở Lản Nhì Thàng
TP - Quốc khánh 2/9 tới đây, thay cho du lịch xả hơi hay khám phá một vùng đất hấp dẫn nào đó, nhiều bạn trẻ đã tận dụng dịp nghỉ lễ này và sẽ vượt núi, băng đèo mang niềm vui đến các em nhỏ miền núi xa với những phần việc thiết thực như: Xây phòng học, tặng quần áo, sách vở, giầy dép, bánh kẹo.

> Mang hơi ấm lên vùng cao
> ĐVTN Cao đẳng Đại Việt mang hơi ấm lên vùng cao

Hẹn nhau ở Lản Nhì Thàng

Để những đứa trẻ ở Lản Nhì Thàng, xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ (Lai Châu) không phải học trong gian nhà làm bằng bạt dứa với tre rừng, gió hun hút lùa, mưa dột tí tách, Hoàng Trường Giang (Facebook Giang Mèo, phóng viên báo Quân đội nhân dân) đã lên kế hoạch chương trình “Giấc mơ ở Lản Nhì Thàng”, quyên góp tiền xây hai trường học cho trẻ em nơi đây.

 “Trải qua mỗi vùng đất khó là mình thêm một nỗi ám ảnh và càng muốn làm thêm nhiều điều ý nghĩa. Những em bé vùng cao, đầu trần, chân đất, quần áo lấm lem hàng ngày phải đi hàng chục km đường rừng tới lớp nhưng vẫn vui tươi, hồn nhiên khiến mình càng thương yêu hơn, muốn tiếp thêm sức mạnh cho các em”  

Thắng chia sẻ

Lản Nhì Thàng cách Thủ đô Hà Nội hơn 700km, ở độ cao 2.000 mét so với mặt nước biển. Giang cho biết, những đứa trẻ ở Lản Nhì Thàng nói tiếng Việt chưa sõi, luôn ấp ủ ước mơ trưởng thành, làm giàu. Nhưng có lẽ mọi mơ ước đó cũng phải xếp lại, bởi những khao khát giản đơn trước hết là có đôi dép không đứt để đi, có cái quần không rách để mặc, có quyển vở sạch sẽ để ghi bài, có miếng thịt kho trong bát cơm trắng, có một giấc ngủ trưa không phải nằm cài nhau trên nền đất. Những thứ tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy không dễ có trong đời.

Thông tin về cảnh nghèo khó ở Lản Nhì Thàng được Giang đăng tải trên Facebook và một số diễn đàn như Otofun, lập tức đón nhận sự chia sẻ, đồng cảm và tham gia quyên góp của nhiều bạn trẻ.

Người ít thì vài trăm, người nhiều vài triệu, số tiền quyên góp tăng dần lên từng ngày. Hoàng Trường Giang cho biết: “Từ 1/8 chương trình đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tính đến hết ngày 29/8, mức quyên góp dự kiến lên tới 200 triệu đồng. Ngày 30/8, chúng tôi sẽ lên Lản Nhì Thàng chuyển số tiền quyên góp được tới Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu nhờ các anh biên phòng giúp dựng 2 ngôi nhà cho học sinh và giáo viên” - Giang chia sẻ và không giấu nỗi mừng vui: Theo kế hoạch, khoảng 15/10 trẻ em ở Lản Nhì Thàng sẽ có lớp học mới khang trang hơn, có nhà ăn và chỗ ngủ.

Ấm tình thương mùa khai trường

Bắt đầu từ ngày 30/8, 50 bạn trẻ thuộc diễn đàn CungPhuot.vn và CLB “Vì trẻ thơ” Học viện Tài chính cưỡi xe máy lên A Lù, Bát Xát (Lào Cai) làm tình nguyện. Trưởng đoàn là chàng trai Phạm Nhật Thắng, SN 1984. Thắng chia sẻ, bạn và bà xã đã phượt qua nhiều vùng đất xa xôi thuộc miền biên viễn, tận mắt chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của đồng bào dân tộc, đặc biệt là các em nhỏ. Hơn một tháng nay, Thắng phát động chương trình “Ấm tình thương mùa khai trường”.

Chương trình đã thu hút sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng. Đến nay, đã kêu gọi được gần 40 triệu đồng và rất nhiều các vật phẩm thiết yếu khác, như: Cặp sách, kem đánh răng, quần áo, đồ chơi... Số tiền cũng được quy ra mua gần 400 suất quà: mũ, áo mưa, dép, ủng, sách giáo khoa, bút, vở,… Tất cả các vật phẩm này, nhóm gửi xe khách chở lên, các tình nguyện viên sẽ xuất phát từ Hà Nội tối ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

Thắng cho biết, nhóm sẽ đến các điểm trường mầm non và tiểu học của A Lù chiều ngày 31/8. Ngoài ra, nhóm sẽ tổ chức cắt tóc, khám bệnh, tổ chức dạy nhảy, giao lưu văn nghệ mang đến không khí vui tươi cho các em nhỏ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9. Trước đó, Thắng và nhóm bạn của mình đã tổ chức nhiều chương trình ở Nậm Mười, Tà Xì Láng (Yên Bái), Chiềng Hắc (Hòa Bình)… Trung thu này, nhóm trở lại Nậm Mười (Yên Bái) mang lễ hội trăng rằm đến cho các em nhỏ nơi đây.

Ngoài những chương trình kể trên, từ 24/8-1/9, Hội từ thiện trái tim Việt hành trình đến trường tiểu học Pa Vệ Sủ (Mường Tè, Lai Châu) thực hiện chương trình “Tấm áo tới trường 2013”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, trưởng nhóm, cho hay, chương trình phát động được hơn một tháng. Nhóm mang 400 phần quà, mỗi phần gồm: Áo sơ mi trắng dài tay, cặp đi học, khăn quàng đỏ, hộp đựng cơm, dép tặng các em nhỏ vui tới trường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG