Một người đàn ông lớn tuổi khi ăn canh chua nấu cá bị sặc khiến 1 mảnh xương cá dài hơn 6cm ghim sâu vào phế quản, gây viêm phổi và cản trở hô hấp nghiêm trọng.
Bé trai 7 tuổi ở Đắk Nông vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cấp cứu thành công sau khi phát hiện một chiếc kèn nhựa mắc kẹt trong phế quản suốt hai tuần. Ca bệnh tiếp tục là lời cảnh báo đến phụ huynh về tai nạn hóc dị vật đường thở ở trẻ nhỏ – một tình huống có thể cướp đi mạng sống nếu chậm trễ xử trí.
Tại tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân, gia đình liệt sĩ ở hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng.
Một cháu bé 34 tháng tuổi ở huyện Vĩnh Linh nuốt phải cây đinh vít sắc nhọn vào bụng đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kịp thời cứu sống.
Một tháng sau khi được điều trị chấn thương vì té vào hàng rào gỗ, bệnh nhân rơi vào tình trạng viêm xoang, mắt bên phải sưng nề, uống thuốc không giảm. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thanh gỗ đâm vỡ xương sàn hốc mắt.
Ngày 26/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn lao động. Sau cú trượt chân té tại công trình xây dựng, nạn nhân đã bị thanh sắt đâm xuyên từ hậu môn lên cột sống.
Bé trai 11 tuổi (trú xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) có dấu hiệu đau tức vùng ngực và được người nhà đưa đến bệnh viện. Tại đây các bác sĩ siêu âm phát hiện nắp lon nước ngọt đường kính khoảng 5cm trong dạ dày.
Chùa Tổ đình Bác Ái tại TP. Kon Tum là ngôi chùa đầu tiên ở tỉnh này nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ngôi chùa còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật từ thời nhà Nguyễn, tiêu biểu có Đại hồng chung gần 200 năm tuổi.
Nhập viện trong tình trạng nuốt đau, khó thở, bác sĩ phát hiện một viên thuốc còn nguyên vỏ đang kẹt lại trong thực quản của bệnh nhân. Các bác sĩ cảnh báo, uống thuốc còn nguyên vỉ là tình huống nguy hiểm nhiều người gặp phải.
Trong lúc cả gia đình đang tất bật với công việc ngày cận Tết, bé 5 tuổi đã nuốt cục pin điện tử vào đường tiêu hóa, đối mặt với nguy cơ thủng ruột. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp thành công dị vật cho bệnh nhi.
Trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi nhanh với Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Sơn – Giảng viên Bộ môn Tai mũi họng, Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội về cách phòng tránh các bệnh tai mũi họng.
Ngày 23/1, BS Nguyễn Thanh Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, tại đây vừa liên tục tiếp nhận hai trường hợp bị hóc dị vật rất nguy hiểm. Các bác sĩ đã phải can thiệp lấy dị vật từ đường thở và đường ăn cho người bệnh.
Để thử cảm giác lạ, nam thanh niên 19 tuổi đã dùng chai gel bôi trơn “tự sướng”. Đang trong lúc hưng phấn, công cụ dùng để thỏa mãn bất ngờ lọt vào trực tràng không thể lấy ra khiến chàng trai phải nhập viện cấp cứu.
Nhiều năm qua, bé gái 8 tuổi liên tục rơi vào tình trạng viêm âm đạo nhưng đi khám, điều trị nhiều nơi không mang lại kết quả. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua thăm khám, các bác sĩ xác định trong âm đạo của bé có dị vật.
Trong lúc ăn cháo vô tình nuốt phải xương heo, một bệnh nhân bị đau thực quản dữ dội, không thể ăn uống được phải nhập viện cấp cứu để các bác sĩ can thiệp, gắp dị vật đường ăn lớn, nguy hiểm ra khỏi cơ thể.
Bộ phận làm nhiệm vụ khai quật của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Quảng Trị phát hiện tại một ngôi mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 di vật của liệt sĩ là cây bút có khắc chữ Xuân Đài.
Ngày 6/11, BS.Huỳnh Thị Mỹ Hiền, khoa Liên Chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và lấy dị vật là que xiên thịt nướng dài khoảng 8cm đâm từ mũi đến hốc mắt của bệnh nhi.
Sau khi báo cáo sơ bộ về những phát hiện mới nhất trong cuộc khai quật gần đây tại di chỉ Vườn Chuối (Hoài Đức), các chuyên gia đề xuất đẩy nhanh việc công nhận di chỉ Vườn Chuối là di tích cấp thành phố.