Dĩ dân vi bản

Dĩ dân vi bản
TP - Các bậc minh triết xưa nay từng dạy phép trị quốc là phải luôn lấy dân làm gốc…

- Ý cậu là câu: dĩ dân vi bản?

- Chính xác!

- Nhưng,  cách đây ít lâu, mình nghe thông tin có ông Bí thư Đảng ủy xã ở Thái Nguyên chân thành nói với báo giới thế này: “Dân ở đây kém hiểu biết lắm… Mới nói được vài câu là chúng nó (dân) đã hò reo nhau lên phá bĩnh. Lạc hậu đến độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Ngu và bố láo thế chứ...!”.

- Hả! Có chuyện đó sao?

- Chưa hết đâu! Có vị quan ở Cục thi hành án dân sự tỉnh, khi nghe dân hỏi: Em làm gì, ở bộ phận nào, đã trừng mắt lên gằn giọng: Cô là dân mà dám hỏi tôi câu đó hả?

- Chết, chết!

- Có ai chết đâu, người ta vẫn hanh thông quan lộ đó thôi. Mấy ngày nay, cư dân mạng cứ gọi là sôi lên sùng sục thế này, thành phố sẽ đốn hạ gần 7.000 cây xanh, dân hoang mang hỏi, sao phải chặt hạ? Chặt để làm gì khi hè nắng nung sắp đến? Người dân gửi thư hỏi lãnh đạo thành phố thì có ông quan lãnh trách nhiệm trả lời rằng: “Cái gì cũng phải hỏi ý kiến (dân) hay sao?”, “bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì”, “không phải hỏi gì cả”…

- Nghe khẩu khí ấy có phải là ông ta từng nhận xét là nhà báo thiểu năng không?

- Chuẩn! Qua cách hành xử của các quan, giờ mình mới trách các bậc cao minh sao đưa ra khái niệm dĩ dân vi bản khiến dân thêm khổ…

- Sao lại thế!

- Bởi nhiều quan chỉ hiểu theo nghĩa đen, dân như gốc cây, họ muốn cưa, muốn chặt, muốn đốn, muốn trục, muốn đào lúc nào mà chả được… 

MỚI - NÓNG