Đêm nay: Khai mạc Confederations Cup

Đêm nay: Khai mạc Confederations Cup
23h đêm nay, cặp Argentina - Tunisia sẽ mở đầu cho festival của những nhà vô địch - Confed Cup kéo dài suốt liền 2 tuần vào cuối tháng 6 này.

Cúp các liên đoàn châu lục, giải đấu của các quốc gia vô địch các châu lục được coi là một World Cup thu nhỏ hay là một festival của các nhà vô địch. Festival được tổ chức 2 năm một lần vào các năm lẻ, năm nay là lần thứ 7 hứa hẹn sẽ là một giải đấu hấp dẫn nhất trong cả lịch sử 14 năm Confed Cup với sự hiện diện của 8 đại “hào kiệt”.

Đó là Brazil, đương kim vô địch thế giới; Hy Lạp, vô địch châu Âu; Argentina, vô địch Nam Mỹ; Tunisia, vô địch châu Phi; Mexico, vô địch Bắc Trung Mỹ và vùng biển Caribe; Nhật Bản, vô địch châu Á; Úc, vô địch châu Đại Dương và nước Đức chủ nhà.

Nét hấp dẫn nhất của Confed Cup 2005 này là ở chỗ, dù vắng một số ngôi sao đã kiệt sức sau một mùa giải khốc liệt và quá tải vừa mới kết thúc, nhưng cả 8 "người khổng lồ" đến nước Đức cùng đội hình mạnh nhất có thể với cùng tham vọng đoạt chiếc Cúp danh giá của mini World Cup ngay trước thềm Lễ hội lớn nhất hành tinh World Cup 2006 trên chính nước Đức chủ nhà mùa hè năm tới.

8 nhà vô địch chia làm 2 bảng đấu như sau:

Bảng A: Argentina, Đức,Tunisia, Úc

Bảng B : Brazil, Hy Lạp, Mexico, Nhật Bản

23h đêm nay, đội quân sừng sỏ Nam Mỹ Argentina của ông bầu Jose Pekerman sẽ đọ sức cùng đàn sư tử Bắc Phi Tunisia của ông bầu người Pháp Roger Lemerre mở đầu cho Confed Cup kéo dài suốt liền 2 tuần cuối tháng 6 này.

Ông Jose Pekerman không giấu giếm tham vọng các cầu thủ của ông sẽ dễ dàng đè bẹp đối thủ trong đêm khai mạc để thẳng tiến đến trận chung kết ước mơ gặp các cầu thủ Đức chủ nhà hay chính đối thủ truyền kiếp Brazil.

Argentina vừa chính thức đoạt chiếc vé đầu tiên của Nam Mỹ đến nước Đức mùa hè năm tới, và ông Jose Pekerman đã cho một số lão tướng đã bị vắt kiệt sức sau mùa giải đá với mật độ dày đặc được nghỉ ngơi như Hernan Crespo, người hùng mới ghi 2 bàn quyết định trong trận thắng 3-1 trước Brazil tuần trước.

Hậu vệ Roberto Ayala và tiền vệ Cristian “Kily” Gonzalez cũng được nghỉ ngơi trong khi thủ môn CLB Boca Juniors,Roberto Abbondanzieri và cặp tiền vệ CLB River Plate, Luis Gonzalez và Javier Mascherano cũng vắng mặt vì các CLB của họ đang đá Cúp C1 Nam Mỹ Libertadores Cup.

Điều này đã tạo cơ hội cho một loạt cầu thủ chưa thật nổi tiếng nhưng đầy tiềm năng và vô cùng sung sức được xuất trận như các hậu vệ Rodriguez, Gabriel Milito và Martin Demichelis, tiền vệ Lucas Bernardi và các tiền đạo Cesar Delgado, Mario Santana và Luciano Galletti.

Họ sẽ đứng trong đội hình cùng 2 ngôi sao lớn – hậu vệ Real Madrid, Walter Samuel và tiền vệ Valencia, Pablo Aimar, cả 2 đều hy vọng củng cố lại sự nghiệp quốc tế của mình sau một năm vắng mặt trong đội tuyển.

Đội hình dự kiến :

Argentina: 1-Leonardo Franco; 2-Walter Samuel, 6-Gabriel Heinze, 13-Gonzalo Rodriguez, 14-Gabriel Milito; 3-Juan Pablo Sorin, 8-Juan Roman Riquelme, 10-Pablo Aimar, 17-Lucas Bernardi; 9-Javier Saviola, 11-Cesar Delgado.

Tunisia: 1-Ali Boumnijel; 4-Wissem Abdi, 6-Hatem Trabelsi, 19-Anis Ayari, 20-Clayton; 8-Mehdi Nafti, 10-Kaies Ghodhbane, 12-Jaohar Mnari, 21-Issam Jomaa, 3-Karim Essediri, 13-Hamed Namouchi.

Trong khi đó, Tunisia đến nước Đức hừng hực khí thế sau trận thắng 2-0 trước Guinea tại vòng loại World Cup thứ Bảy vừa qua cũng đang quyết tâm làm nên bất ngờ ngày khai mạc.

“Chúng tôi đến đây không phải chỉ để cho đủ con số” - Ông Roger Lemerre nói về các cầu thủ của ông trong lần đầu tiên được tham dự Confed Cup này. “Chúng tôi sẽ quyết gây khó khăn thực sự cho những đội bóng lớn”.

Tuy nhiên ông Lemerre cũng sẽ còn phải vật lộn với sứ mệnh lịch sử đưa Tunisia lần thứ 3 liên tiếp đến được VCK World Cup. Tunisia đang phải chạy đua quyết liệt cùng đối thủ đang dẫn đầu bảng vòng loại Bắc Phi Morocco. 

Tunisia hiện kém Morocco đúng 1 điểm trước 3 trận vòng loại cuối cùng, và trận vòng loại tiếp theo họ sẽ gặp Kenya vào tháng 8 tới. Một lợi thế đặc biệt của ông Lemerre là trong vài tháng cuối vừa qua đội tuyển Tunisia của ông đã mới được bổ sung một số cầu thủ nước ngoài, trong đó đáng kể nhất một ngôi sao sẽ xuất trận đêm nay là trung phong gốc Pháp đang đá cho CLB Rangers của Xcốtlen – cầu thủ đeo áo số 13 Hamed Namouchi.

LÞCH  THI §ÁU CONFEDERATIONS CUP 2005

Ngµy

Giê(VN)

§Þa §iÓm

      B¶ng

CÆp ®Êu

15/06/2005

23h00

Kolh

A

Argentina - Tunisia

16/06/2005

01h45

Frankfurt

§øc - Australia

23h00

Hannover

B

NhËt B¶n - Mexico

17/06/2005

01h45

Leipzig

Brazil - Hy L¹p

18/06/2005

23h00

Kolh

A

Tunisia - §øc

19/06/2005

01h45

Nurnberg

Australia - Argentina

23h00

Frankfurt

B

Hy L¹p - NhËt B¶n

20/06/2005

01h45

Hannover

Mexico - Brazil

22/06/2005

01h45

Leipzig

A

Australia - Tunisia

Nurnberg

Argentina - §øc

23/06/2005

01h45

Frankfurt

B

Hy L¹p - Mexico

Koln

NhËt B¶n - Brazil

25/06/2005

23h00

Nurnberg

B¸n kÕt

NhÊt A - Nh× B

26/06/2005

Hannover

NhÊt B - Nh× A

29/06/2005

22h45

Leipzig

Tranh h¹ng 3

Thua BK1 - Thua BK2

30/06/2005

01h45

Frankfurt

Chung kÕt

Th¾ng BK1 - Th¾ng BK2

 

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.