Đêm không ngủ ở Berne và Zurich

Đêm không ngủ ở Berne và Zurich
TP - Mặc dù đội chủ nhà Thụy Sĩ đã bị loại khỏi cuộc tranh tài Euro 2008 nhưng không vì thế mà không khí sôi động của bữa tiệc bóng đá giảm nhiệt. Sau hai trận Italia - Romania, Hà Lan - Pháp, Thụy Sĩ có một đêm không ngủ.
Đêm không ngủ ở Berne và Zurich ảnh 1
CĐV Hà Lan tập trung trước quảng trường liên bang, Berne

Làn sóng CĐV màu da cam tràn ngập thủ đô Berne sau chiến thắng 4-1 trước đội bóng áo lam. Hàng ngàn CĐV diễu hành làm thành một làn sóng da cam trên đường phố của thủ đô Berne. Một số CĐV khác tập trung trước cây cầu Kornhausbruecke và quảng trường liên bang để tham gia một “lễ hội carnaval”.

Đoàn CĐV Hà Lan có một buổi diễu hành hết sức trật tự như có một đạo diễn. Hòa vào làn sóng cổ động viên của đội bóng màu da cam, một người nói đùa với tôi rằng bây giờ ở Hà Lan không còn ai đâu, tất cả sang Berne hết rồi.

Trong khi đó các CĐV Pháp, giống như các CĐV Italia vài hôm trước đó, lặng lẽ chìm trong đám đông với những tiếng hô lớn “Hà Lan, Hà Lan”.

Còn tại thành phố Zurich, khoảng 35.000 CĐV đã tập trung ở quảng trường Bellevue để theo dõi trận đấu giữa Italia và Romania. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, không có biến cố nào xảy ra.

Nhưng ngay sau khi trận đấu kết thúc, tại trung tâm thành phố ngay gần nơi diễn ra trận đấu như một bãi chiến trường của các cuộc ẩu đả làm nhiều người bị thương.

Hai người bị rơi xuống sông Limmat. Theo cảnh sát, đây là được coi là đêm ồn ào nhất kể từ khi giải khai mạc. Cảnh sát đã phải bắt giữ khá nhiều CĐV quá khích.

Burki Rene-Claude
(Từ Thụy Sĩ)

MỚI - NÓNG