TPO - Lễ hội Bơi Đăm – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), là niềm tự hào lớn lao của người dân nơi đây. Tổ chức định kỳ 5 năm một lần vào tháng Ba (Âm lịch), Lễ hội là dịp tưởng nhớ công lao của danh tướng Đào Trường, đồng thời cũng là ngày hội sôi động của tuổi trẻ, nơi nam thanh nữ tú của làng quê cùng nhau tỏa sáng trong phần thi bơi chải, điểm nhấn sống động và đầy khí thế.
Đào Thất Thốn (tiến vua) có dáng siêu trực, gốc đào xù xì, lá xanh mướt, hoa đỏ như máu bật ra đầy sức sống, cánh dày đẹp đến nao lòng đang được trưng bày, bán tại Hà Nội. Một gốc Đào Thất Thốn bé ở đây cũng có giá trên dưới 10 triệu đồng. Cây được trồng khoảng 10 năm có giá 40 triệu đồng.
TPO - Với những vạt hoa dã quỳ mới được trồng vài năm trở lại đây, Vườn quốc gia Ba Vì là sự lựa chọn không tồi đối với những người không có điều kiện đến với Tây Nguyên - xứ sở của loài hoa báo Đông nở vàng rực rỡ.
Luôn xuất hiện với vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng và không kém phần gợi cảm, Diễm My cho biết điểm khiến cô tự tin chính là mái tóc dài uốn xoăn đầy sức sống.
TPO - Ở xứ Tango, có những người đẹp khiến cánh mày râu mê mẩn và tôn thờ như biểu tượng của sắc đẹp, giống như các tín đồ túc cầu giáo nơi đây tôn thờ Messi như Đấng cứu thế trong những ngày tháng World Cup rực lửa này.
Kim Hye Soo dự một sự kiện do Unicef tổ chức chiều 3/7. Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn tự tin diện váy đen trễ nải và khoe vai trần nuột nà. Cô đào bốc lửa khiến mọi người phải ghen tị vì vẻ đẹp không vết dấu tuổi 43.
TPO - Những ngày qua hình ảnh quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 Mâu Thuỷ đã chính thức trở lại guồng quay của công việc, cô liên tiếp xuất hiện trong rất nhiều chương trình và các sự kiện thời trang khác nhau.