Đắt 'sô' hơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Đắt 'sô' hơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
TP - Trong đợt giao lưu đầu năm, nhiều cán bộ Đoàn tỉnh Đăk Lăk khẳng định không sợ lên rừng hay xuống biển, mà ngán nhất là nhận... thiệp cưới.

Mỗi Đoàn xã bình quân có 3, 4 chi đoàn trực thuộc với hàng trăm ĐVTN ở độ tuổi lập gia đình. Cán bộ Đoàn xã càng năng nổ, uy tín cao càng nhận nhiều thiệp cưới. Anh Nguyễn Hải Phong, Bí thư Đoàn xã Ea Tý, cho biết từ đầu năm tới giờ nhận... 84 thiệp cưới.

Đoàn viên đơn vị trực thuộc đều thân thiết như người nhà nên cán bộ Đoàn không thể không đi và đi thì ít nhất cũng mừng 100 - 200 ngàn đồng trong khi mức lương chỉ 1,1 - 1,3 triệu đồng/ tháng.

Không chỉ phong bao đám cưới, cán bộ Đoàn luôn được đoàn viên tín nhiệm mời làm ca sĩ, MC. Anh Nguyễn Đình L, cán bộ Đoàn, tâm sự: “Có ngày 3 đám cưới tổ chức ở 3 thôn đều mời giờ trưa, cô dâu chú rể cùng gây áp lực. Mình phải hát xong đám cưới này, ba chân bốn cẳng chạy sang làng bên dự đám cưới kia... Đắt sô hơn cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng”.

Cán bộ Đoàn ở Đăk Lăk thường nhại bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên để nói về tình cảnh của mình: “Mỗi năm đến mùa cưới/lại hoảng hốt bồn chồn/vì thiệp hồng gửi đến/ngày một tới tấp thêm/Bao nhiêu tiền lương tháng/chẳng đủ để đi mừng/khả năng thì có hạn/mà thiệp vẫn không ngưng”.

Chị Nguyễn Thị Lý, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, góp ý: “Giá như mỗi bạn trẻ xác định đám cưới là ngày vui của mình và tổ chức tuỳ theo khả năng, không câu nệ tiền bạc quà cáp thì đỡ lãng phí”.

Tại Đăk Lăk từng có xã qui định phạt đôi uyên ương nếu tổ chức đám cưới hoành tráng và đã có hiệu quả. Tuy nhiên, hình thức này chưa được nhân rộng, đặc biệt ở khu vực thị thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Có nên gọi tiền Thương Tín nhận được là cát-xê?
Có nên gọi tiền Thương Tín nhận được là cát-xê?
TPO - Vị nhạc sĩ từng bảo trợ Thương Tín và giúp kết nối show cho Thương Tín hé lộ tài tử một thời vừa được mời show ở Đà Nẵng với mức cát-xê bất ngờ, 35 triệu đồng. Trong khi đó, lại có clip ghi cảnh Thương Tín ở quán ăn tại quê nhà, lộ hình ảnh nam diễn viên của phim “Ván bài lật ngửa” ngày nào bây giờ trông tiều tụy, chân đi không vững, phải chống gậy. Thế thì sức đâu để ông cầm micro?