Đạo diễn sẵn sàng với A Shop For Killers 3, một số khán giả chỉ xem 2 mùa là đủ

HHTO - "A Shop For Killers 2" (tên tạm dịch: Cửa Hàng Sát Thủ 2) kết thúc như cánh cửa khép hờ. Một số khán giả ngóng chờ cửa mở toang để bước đến mùa 3, bên còn lại muốn đóng cửa lại vì mọi chuyện dừng tại đây là đẹp.

* Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung phim

A Shop For Killers 3 chưa chắc chắn nhưng sẵn sàng

A Shop For Killers (Cửa Hàng Sát Thủ) mùa đầu tiên là quá trình chiến đấu để sống sót qua ngày của Ji An (Kim Hye Jun), biết sự thật về cuộc đời của chú ruột Jung Jin Man (Lee Dong Wook). Phần 2 tiếp nhịp, giải thích cách thức Jin Man giả chết. Jung Ji An trưởng thành hơn, không còn đơn thuần là bảo vệ bản thân mà chấp nhận học kỹ năng từ các sát thủ, bảo vệ những người mình yêu thương.

ji-an.png

A Shop For Killers 2 khép lại khi phản diện chính của mùa này - Kusanagi Jin (Jung Yoon Ha) "bay màu" sau một cú bắn của Ji An. Jung Jin Man lo lắng khi nhận ra cháu gái giống mình - đúng như lời Q (Hyunri) nói. Họ đạt được thỏa thuận đình chiến với ông chủ Babylon - Chen. Nếu không cần phải đấu nhau sự tồn tại của Trung tâm mua sắm Murthehelp cũng không cần.

Kết phim là cảnh trụ sở tại Hàn Quốc của Babylon nổ tung. Jung Jin Man hỏi Ji An muốn làm gì tiếp và cô cười nhếch mép đáp: "Giờ thì nghe cho kỹ đây Jung Jin Man...". Câu thoại bỏ lửng này giống như một cái kết "khép hờ", khiến không ít khán giả trông đợi mùa 3.

ji-an.jpg
ldu.jpg

Ông trùm còn hẹn gặp lại chú cháu Jin Man như báo hiệu xung đột chưa chấm dứt. Chen có vẻ ấn tượng với Ji An và liệu rằng, ông ta có chiêu dụ cô về tổ chức như cách từng có được Jung Jin Man? Ji An có muốn quay về cuộc sống bình thường nữa hay không?

Chú cháu Jin Man tuyên bố sẽ dừng hoạt động Murthehelp nhưng mạng lưới kinh doanh của trung tâm là cực rộng, chạm đến cả khu vực Babylon chưa có được. Ji An - với tư cách là CEO của Murthehelp - cô có muốn tái thiết lập một trung tâm khác từ quan hệ sẵn có?

ho-7wvnbqae27cb.jpg

Khán giả trông đợi và có cho mình nhiều giả thuyết về câu thoại của Ji An cuối mùa 2 và A Shop For Killers 3, nhưng bản thân cô cũng chưa chắc chắn điều nhân vật muốn là gì. Trong phỏng vấn với trang Beyond Post, Kim Hye Jun cho rằng Ji An đã hoàn toàn chấp nhận cuộc đời của một sát thủ sau khi bạn trai qua đời và phải tự mình cho nổ Murthehelp. Nữ diễn viên cho rằng Ji An sẽ tiếp tục lựa chọn sống với tư cách CEO của trung tâm thay vì lại tìm về cuộc đời bình thường.

hmcasptxeaa2jsv.jpg

Trả lời tờ SR Times, Kim Hye Jun cho biết cô chưa nhận được thông tin nào về mùa 3 và đoàn phim vẫn đang đùa nhau về việc tổ chức một cuộc thi tìm kiếm ý tưởng. Đạo diễn phim khẳng định với tờ Today Korea rằng, ông rất sẵn lòng tham gia nếu việc sản xuất mùa 3 được quyết định.

"Nhìn vào các loạt phim khác, đã có những trường hợp mùa 2 và 3 được lên kế hoạch và sản xuất cùng nhau, nhưng dường như chưa từng có trường hợp nào mùa 3 được sản xuất chỉ vì mùa 2 thành công. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi có thể thực hiện điều đó nhưng trước hết thì chúng tôi cần nghĩ xem mình sẽ kể chuyện gì tiếp theo", đạo diễn cho biết.

A Shop For Killers - chỉ 2 mùa là đủ

hphq0fabuaajk-1.jpg

Đối lập với khán giả khen ngợi vào cảnh hành động hoành tráng và hấp dẫn đến phút cuối, một số người xem lại bày tỏ thất vọng với cách kết thúc của A Shop For Killers 2. Họ cho rằng phần đấu trí với Jin của chú cháu Jin Man làm tốt thì cảnh hành động lại qua loa. Cô ta làm sao để vượt qua hàng loạt mã đỏ để vào phòng điều khiển mà chẳng hề hấn gì?

Một bộ phận khán giả cho rằng A Shop For Killers dừng ở 2 mùa là đẹp, vì mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đó. Babylon không còn nỗi lo bị lộ dữ liệu mật, có lại đường dây kinh doanh từ việc Murthehelp ngừng hoạt động. Chú cháu Jeong Jin Man đạt được thỏa thuận đình chiến, không bị truy sát (ít nhất là khi Chen còn ngồi ghế chủ tịch). Chú cháu Jin Man - Ji An tiếp tục chiến đấu lật đổ Babylon sẽ là bôi dài nhàm chán do lằn ranh thiện - ác giữa hai phe đều mập mờ và không đủ động cơ thuyết phục.

fb-cover-1487.jpg