“Đạo diễn” Nguyễn Thành Vinh có “tình ngay lý gian”?

“Đạo diễn” Nguyễn Thành Vinh có “tình ngay lý gian”?
(TPO) Sự thật là, thay vì là một “nạn nhân đáng thương”, ông Vinh thực sự là một “đạo diễn”, vị “đạo diễn” của một màn nhúng chàm tập thể.
“Đạo diễn” Nguyễn Thành Vinh có “tình ngay lý gian”? ảnh 1
Tỏ ra ngạc nhiên khi Vũ Tiến Thành bị bắt, ông Nguyễn Thành Vinh chỉ chịu nói ra sự thật khi không thể che giấu

Hơn 1 tháng sau ngày Giám đốc điều hành ĐA.TP Vũ Tiến Thành bị bắt, những sự thật về đội bóng vừa giành quyền thăng hạng này ngày càng được phơi bày.

Vị Giám đốc điều hành vốn được coi là năng động và rất có tương lai đã thừa nhận việc hối lộ 20 triệu đồng liên quan đến đường dây của trọng tài Lương Trung Việt.

Ở thời điểm ấy, HLV Nguyễn Thành Vinh đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, đến mức bàng hoàng trước việc ông Thành bị bắt. Trả lời phỏng vấn báo chí khi ấy, ông Vinh còn khảng khái khẳng định: “Tôi chưa bao giờ cầm tiền đưa cho trọng tài hay các đối tượng khác nên không biết. Tôi không tiếp xúc với tiền của cơ quan để làm gì”.

Thậm chí, ông Vinh còn tỏ ý trách móc những thông tin gây bất lợi cho đội bóng mà ông dẫn dắt: “Mọi người đều nghi ngờ sự tồn tại của ĐA-TP. Có cầu thủ nói thẳng ra điều đó. Tôi cảm thấy chán nản khi lao động của cá nhân và tập thể bị phủ nhận”.

Khi vụ “bồi dưỡng” 130 triệu đồng cho tổ trọng tài thổi trận ĐA.TP-THS.CT được lôi ra ánh sáng, ông Vinh im lặng. Chỉ đến sát ngày cùng đội tuyển Olympic lên đường đi Áo, ông Vinh mới lặng lẽ “tâm sự” với những người có trách nhiệm, rằng trong 130 triệu ấy có 40 triệu là tiền ông bỏ ra.

Lời “tâm sự” muộn màng ấy đã được trợ lý Trần Mạnh Cường “nhấn mạnh” bằng những lời khai trước cơ quan điều tra khi khẳng định việc giao tiền cho trọng tài là theo chỉ đạo của HLV Nguyễn Thành Vinh.

Ngạc nhiên chưa? Chỉ ít ngày trước, ông Vinh còn khăng khăng “tôi không tiếp xúc với tiền”. Vậy mà khi biết không thể “một tay che kín mặt trời”, ông Vinh mới thú nhận một sự thật mà “không nói ra thì (trước sau gì) ai cũng biết”.

HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ phải rời đội Olympic Việt Nam

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định chắc chắn HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ phải rời vị trí HLV phó tại đội tuyển Olympic Việt Nam do đã liên quan trực tiếp đến việc “bồi dưỡng” 130 triệu đồng cho trọng tài.

Tuy nhiên, thời điểm và hình thức xử lý đối với ông Vinh như thế nào, VFF sẽ phải tính toán kỹ càng nhằm tránh những tác động không hay đến tư tưởng của các cầu thủ đang chuẩn bị cho SEA Games 23.

Theo ông Hỷ, quan điểm của VFF trong việc xử lý ĐA.TP và các cá nhân có liên quan là xử lý dứt điểm một lần, không dây dưa và kết quả của việc xử lý kỷ luật này “chắc chắn sẽ đúng người đúng tội, nghiêm minh đúng như mong mỏi của công luận”.

Sự thật là, thay vì là một “nạn nhân đáng thương”, ông Vinh thực sự là một “đạo diễn”, vị “đạo diễn” của một màn nhúng chàm tập thể.

Từ bên trời Âu, ông Vinh trả lời phỏng vấn một tờ báo thể thao, rằng ông ở hoàn cảnh “tình ngay lý gian”, rằng 40 triệu của ông góp vào chỉ là tiền “bồi dưỡng” vì trọng tài “xin thì cho, để mùa sau họ nương tay với mình”.

Ngạc nhiên chưa? Một số tiền lớn phải trả bằng mồ hôi và nước mắt, nhẽ nào chỉ nói một câu “bồi dưỡng” là xong?

Dù có cảm tình với ông Vinh đến mấy, cũng khó có ai có thể nghĩ rằng ông đang ở hoàn cảnh “tình ngay lý gian”.

Bởi “cái tình” của ông, theo lời ông nói, “để mùa sau họ nương tay với mình”, xét đến cũng, cũng là “cái tình có nhiều tà ý” lắm rồi.

Tình còn tà, còn gian như thế, cái lý làm sao ngay, thưa ông Nguyễn Thành Vinh?

MỚI - NÓNG