Đánh bóng

Đánh bóng
TP - Nhà cậu đúng là ăn no lo xa. Tết nguyên đán còn những gần 2 tháng nữa mới đến, việc gì phải vội vàng mang lư hương, chân đèn đi đánh bóng thế?

-Thời buổi thóc cao gạo kém, cái gì lo được thì nên tranh thủ chứ đến lúc cận kề mang ra đánh bóng, nhiều hàng họ đánh qua loa và hét giá lên có phải là chịu thiệt đơn thiệt kép?

-Mấy thứ thờ tự ai nỡ ép giá. Như thế có phải là làm việc nghĩa mà thất đức quá không?

-Thế cậu chưa nghe người ta bảo cái cơ chế thị trường này tồn tại nhiều mặt trái à? Lợi nhuận, lợi nhuận và lợi nhuận thôi sao?

-Cách nhìn cuộc sống của cậu ảm đạm quá, nhìn đâu cũng thấy sự lạnh lùng của kinh doanh.

-Có thể cách nhìn của tớ nó tiêu cực một chút, nhưng thà thế để nếu nó có diễn ra thật thì cũng đỡ thất vọng.

-Nhưng điều gì khiến cậu cứ phải xù lông lên cảnh giác thế?

-Thì đấy, có bao doanh nghiệp lấy nỗi đau của đồng bào miền Trung để đánh bóng cho thương hiệu của mình đó thôi.

-Ý cậu nói vụ đấu giá từ thiện ảo? Hứa thật nhiều và quên thật nhanh?

-Không riêng chuyện đó, có nhiều doanh nghiệp cứu trợ chỉ dăm triệu nhưng đã chi gấp nhiều lần thế cho việc quảng bá thổi và đánh bóng hình ảnh.

-Thế thì thất đức quá!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG