Dàn diễn viên “12A và 4H” tâm sự chuyện ngày ấy - bây giờ

Các diễn viên của "12A và 4H" hội ngộ. Ảnh: Dân Trí.
Các diễn viên của "12A và 4H" hội ngộ. Ảnh: Dân Trí.
Gần hai thập kỷ sau khi ra mắt khán giả, những diễn viên của phim “12A và 4H” đã có dịp gặp nhau, ôn lại những kỉ niệm vui buồn của những ngày quay phim.

12A và 4H là bộ phim gây được ấn tượng mạnh với nhiều thế hệ khán giả phim truyền hình Việt Nam. Đây là một trong những bộ phim đầu tiên đi vào khai thác những tâm lý, suy nghĩ của đối tượng tuổi học trò nên rất được khán giả trẻ của thập niên 90 đón nhận nồng nhiệt.

Câu chuyện về trường lớp, bạn bè và cả những rung động đầu đời của những cô gái mới lớn đã để lại cho phim những dấu ấn đậm nét về tâm hồn và cảm xúc nơi khán giả.

Bộ phim được thực hiện trên nền tảng từ một cuốn tiểu thuyết và hầu hết các vai diễn, diễn viên của phim đều có được chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.

Các diễn viên thủ vai nhóm 4H khi đó đều ở vào lứa tuổi của nhân vật mình thể hiện. Huệ Anh, người thủ vai Hạ, khi đó đang học năm thứ 2 Đại học Luật Hà Nội còn Thu Hương, người thủ vai Hằng, thì vừa ôn thi đại học vừa tham gia đóng phim.

Phần lớn các diễn viên thủ vai học sinh trong 12A và 4H là các diễn viên không chuyên, trừ nhóm 4H cùng một số vai như Ngôn - nghệ sĩ Anh Tuấn thủ vai, các thành viên còn lại của lớp 12A đều là học sinh lớp 12G của trường Chu Văn An, Hà Nội, địa điểm được sử dụng để làm bối cảnh cho phim.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng có một trong những vai diễn truyền hình đầu tiên của anh trong bộ phim này.

Dàn diễn viên khi ấy của phim, hiện nay không phải ai cũng theo ngành giải trí. Ngay bản thân các nghệ sĩ từng tham gia trong phim cũng không còn liên lạc nhiều với nhau. Mỗi người một cảnh, bởi lẽ, cái thời ấy, họ đến với nghiệp diễn xuất vì sự đam mê và cuộc sống đã kéo họ theo những ngả đường khác.

Trong chương trình Cuộc sống hàng ngày số mới nhất, các diễn viên Xuân Bắc - vai Thiện, Anh Tuấn - vai Ngôn, An Quý - vai Hoa và Huệ Anh - vai Hạ đã có dịp hội ngộ và cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm vui buồn trong những ngày quay phim cách đây 20 năm.

Dàn diễn viên “12A và 4H” tâm sự chuyện ngày ấy - bây giờ ảnh 1

Các diễn viên Anh Tuấn, An Quý, Huệ Anh và Xuân Bắc

Đối với diễn viên Anh Tuấn, nhân vật Ngôn là một vai diễn phản diện đầy thú vị và không thể quên.

Anh chia sẻ: “Đến nay, tôi vẫn nhớ nhất cảnh quay khi Ngôn cầm viên gạch ném thầy giáo. Khi đạo diễn yêu cầu, tôi không thể tưởng tượng được ra cảnh đó, vì hiếm có học sinh nào dám làm vậy với thầy giáo, nhưng mà cứ làm theo bản năng thôi. Đó là cảnh phim giúp tôi được khán giả ấn tượng cho tới bây giờ. Thực sự thì viên gạch làm bằng xốp, tô màu lên, nên khán giả không phải lo lắng cho anh Quốc Tuấn đâu!”

Còn với nghệ sĩ Xuân Bắc, vai Thiện trong 12A và 4H là vai diễn đầu tiên có số phận, có tính cách mà anh được đảm nhận. Anh chia sẻ, anh không thể quên không khí thời đó, sự ân cần, chỉ bảo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và diễn viên Quốc Tuấn.

“Ngày đó mọi thứ còn khó khăn, thiếu thốn. Tôi vẫn nhớ những ngày cùng với An Quý đạp xe từ ĐH Sân khấu điện ảnh đến trường Bưởi để đóng phim, rồi đạp xe về kí túc xá trong đêm mà trong bụng chả có gì.

Rồi trong một ngày quay, vô tình ống kính của anh quay phim bị vỡ, anh ấy đã mất hơn một tiếng đồng hồ để lấy lại bình tĩnh và tiếp tục làm việc, vì đấy là một tài sản lớn mà anh đã tích cóp tiền trong thời gian dài để mua.

Nhưng bù lại, tôi đã có được những kỉ niệm đẹp nhất của những năm tháng sinh viên, có những người bạn thân thiết nên những chuyện khổ cực, khó khăn đó chẳng là gì trong khối những kí ức đẹp về 12A và 4H”.

Dàn diễn viên “12A và 4H” tâm sự chuyện ngày ấy - bây giờ ảnh 2

Cuộc gặp gỡ trên sóng truyền hình của dàn diễn viên phim học trò năm nào. Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm vui, buồn trong những tháng ngày gắn bó với bộ phim.

Vào vai bí thư Hạ nhí nhảnh, lí lắc, diễn viên Huệ Anh được coi là một trong những tiềm năng của điện ảnh Việt. Sau phim, Huệ Anh còn tham gia thêm hai phim là "Chiều tàn thu muộn" (đóng chung với diễn viên Quốc Tuấn) và "Những giấc mơ bằng giấy".

Huệ Anh cho biết dù nhiều năm đã qua nhưng trong đầu cô vẫn nhớ như in những câu thoại của thời "12A và 4H". Hiện Huệ Anh đã có gia đình với hai con.

Khi chia sẻ về những ngày tháng đóng phim, Huệ Anh hài hước: “Tôi rất cảm động khi được gặp lại chị Quý, anh Bắc và anh Tuấn. Kỉ niệm khi đóng phim thì nhiều lắm.

Lúc đó, anh Xuân Bắc suýt được vào vai Long - người yêu của Hạ nhưng cuối cùng lại trở thành Thiện, anh chàng nhút nhát chỉ dám yêu thầm nên chuyện tình của 2 đứa dang dở. Tình cờ là hiện nay, con trai của anh Bắc lại đang học cùng lớp với con gái tôi, quả thật chúng tôi rất có duyên".

Cả bốn diễn viên đều bày tỏ sự xúc động khi xem lại những cảnh phim, nghe lại những giai điệu quen thuộc của ca khúc nhạc nền của 12A và 4H.

Diễn viên Xuân Bắc tâm sự: “Có lẽ từ bây giờ, chúng tôi cần phải kết nối lại với nhau để luôn ghi nhớ về một thời tươi đẹp. Và không chỉ những diễn viên, đạo diễn và êkíp có kỉ niệm đẹp, mà chúng tôi cũng đã để lại cho một lớp khán giả Việt Nam lúc bấy giờ những khoảng kí ức rất đẹp về tuổi học trò áo trắng hồn nhiên, trong sáng".

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG