Ngày 13/8, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu diễn ra tại TP.HCM, có sự tham gia của ê-kíp, đạo diễn Huỳnh Lập cùng dàn diễn viên NSƯT Cao Minh, CODY NAM VÕ, Tín Nguyễn, Xuân Phúc, Phương Thanh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Puka, Quang Trung,...
Bên cạnh đó, thảm đỏ ra mắt phim còn quy tụ dàn khách mời "khủng" của các chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai "Say Hi", Tinh Hà "Say Hi".
Các Anh Tài Hà An Huy, Thơm, Tăng Phúc, OSAD, Mew Amazing, BB Trần, Thái VG, Tiến Luật, Will, Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình cùng đổ bộ ủng hộ dự án mới nhất của đạo diễn Huỳnh Lập.
Đồng thời, các Anh Trai Phạm Đình Thái Ngân, Hải Nam, B Ray, Hùng Huỳnh, Kim Long, Gin Tuấn Kiệt, DILLAN... đến chúc mừng dự án điện ảnh đầu tay của CODY NAM VÕ.
Đông đảo nghệ sĩ Việt như MONO, Ngọc Thanh Tâm, Phương Mỹ Chi, dàn sao nam Mưa Đỏ Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang... cũng dành thời gian đến xem những suất chiếu đầu tiên của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.
Từng đóng chung với CODY NAM VÕ trong phim web-drama Liên Và Đạt, diễn viên Khánh Vân đứng từ xa ghi lại khoảnh khắc "rực rỡ" của "bạn trai cũ". Khánh Vân dành lời khen cho dự án mới của Huỳnh Lập và chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim: "Khuyến cáo mọi người đi xem phim nhớ mang theo khăn giấy và đặc biệt là các bánh bèo, hạn chế make up đi xem cùng "cờ rút" hoặc người yêu để tránh bể nền nha. Cười nhiều mà khóc cũng dữ á".
Sau buổi chiếu phim, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi nhân vật ông Thời bị cụt chân và đòi hỏi NSƯT Cao Minh phải diễn xuất bằng một chân khá nhiều. NSƯT Cao Minh cho biết dù có nhiều bộ phim mời nhưng phải từ chối để giữ trọn vẹn cảm xúc cho nhân vật này và đến hiện tại vẫn chưa thể thoát vai.
Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi phải tập luyện và phải nhớ mình đang có một chân kể cả khi về nhà. May là tôi đã nhập vào nhân vật lúc nào không hay nên tôi đã quên mất cái chân đó".
Đảm nhận vai Trí Bình - một chàng trai trẻ loay hoay tìm kiếm những khoảnh khắc rực rỡ trong đời mình, CODY NAM VÕ xúc động chia sẻ: "Em có rất nhiều điểm tương đồng với Trí Bình. Từ nhỏ em không ở cùng gia đình, nhưng may mắn là em được đóng phim này và được sống gần ông nội như một gia đình thực sự. Em được cùng mọi người đi đến nghĩa trang liệt sĩ, những nơi cựu chiến binh đang sống với cơ thể không còn lành lặn. Nhờ vậy mà em quy chiếu lại cuộc sống hiện tại của mình và nhận ra việc mình được sống với sự đầy đủ, yên bình như vậy là nhờ vào thế hệ ông bà mình.
Nếu khán giả hiểu được Trí Bình, thì cũng sẽ hiểu được những gì các ông bà đã trải qua và biết ơn những người đi trước nhiều hơn".