Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong số 177 bộ phim tham dự Liên hoan phim lần thứ XXIII có hơn 30 phim lấy bối cảnh tại TP Đà Lạt với cảnh sắc thơ mộng, ấn tượng, thu hút sự quan tâm của công chúng.
Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim ảnh 1

Hình ảnh triển lãm về bộ phim Tháng năm rực rỡ.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của du khách và người dân địa phương tại Liên hoan phim lần thứ XXIII là triển lãm Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh.

Gần 200 hình ảnh trong các bộ phim có bối cảnh quay tại TP Đà Lạt được trưng bày tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt), trong đó có những bộ phim thu hút sự quan tâm của dư luận khi trình chiếu như Em và Trịnh, Mối tình đầu, Hạnh phúc máu, Tháng năm rực rỡ, Taxi - Em tên gì, 100 ngày bên em, Chuyện tình trong ngõ hẹp…

Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim ảnh 2

Các diễn viên chính trong phim Taxi - Em tên gì?

Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim ảnh 3

Đèo Prenn trong phim Taxi - Em tên gì.

Không chỉ các bạn trẻ mà những bậc trung niên cũng xuýt xoa vì quá ấn tượng khi xem những bức ảnh về Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Bộ phim này đạt doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 3 tuần công chiếu, được khen ngợi bởi hình ảnh đẹp, tính thẩm mỹ cao.

Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim ảnh 4

Trong quán cà phê lâu năm bậc nhất Đà Lạt.

Đó là khung hình lãng mạn khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (do diễn viên Avin Lu đóng) chơi đàn trên ban công quán cà phê Tùng bên cạnh nàng thơ của mình. Đây là một trong những quán cà phê lâu đời ở thành phố hoa Đà Lạt, nơi hẹn hò, đàm đạo của các văn nghệ sĩ…

Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim ảnh 5

Cảnh quay tại quán cà phê Tùng.

Đó còn là bức ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tuổi trung niên (do NSƯT Trần Lực đóng) đi dạo trên đường phố Trần Hưng Đạo cùng nàng thơ. Đây là một trong những tuyến phố đẹp nhất ở TP Đà Lạt.

Ngày 22/11, khi giao lưu với các giáo viên, sinh viên Đại học Đà Lạt, NSƯT Trần Lực tâm sự đã rời xa màn ảnh rộng hơn chục năm. Tuy nhiên, khi được mời đóng vai nhạc sĩ mà mình ngưỡng mộ, ông nhận lời ngay.

NSƯT Trần Lực quyết tâm giảm từ 76 kg xuống còn 63 kg để vào vai Trịnh Công Sơn. “Vai diễn đã thắp lại ngọn lửa nghề trong tôi”, nghệ sĩ xúc động nói.

Một bộ phim khác làm tốn không ít giấy mực của giới phê bình và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả là Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim ảnh 6

Một cảnh trong phim Tháng năm rực rỡ.

Chỉ với vài hình ảnh được trưng bày tại triển lãm đã khiến khán giả “rụng tim” bởi rừng thông xanh ngắt, hồ Xuân Hương thơ mộng, biệt thự cổ trầm mặc trong sương lạnh. Đó còn là sự tươi mới thanh xuân của 6 cô gái tuổi trăng tròn với biệt danh Ngựa Hoang.

Sự tái hợp của 6 cô nàng Hiểu Phương, Mỹ Dung, Tuyết Anh, Bảo Châu, Thùy Linh và Lan Chi sau 25 năm cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khó quên cho khán giả.

Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim ảnh 7

Cảnh trong phim Quả tim máu.

Dẫu là phim đen trắng đã sản xuất cách đây hơn 46 năm nhưng Mối tình đầu của cố đạo diễn Hải Ninh vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Thác Prenn và đồi thông nơi đôi uyên ương Ba Duy (NSND Thế Anh đóng) và Diễm Hương (NSND Như Quỳnh) đẹp như tranh. Còn nhớ, sau khi ra mắt, Mối tình đầu đã tạo nên cơn sốt vé tại hàng loạt rạp chiếu bóng lúc bấy giờ. Năm 1980, bộ phim giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 5.

Đại phim trường Đà Lạt đẹp như tranh trong 30 bộ phim ảnh 8

NSND Trà Giang và NSND Như Quỳnh chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ ở Đà Lạt.

Ngày 23/11, giao lưu với khán giả tại rạp phim Cinestar Đà Lạt, NSND Như Quỳnh xúc động nói: “Ngày đó thác Prenn còn hoang sơ lắm, đẹp đến sững sờ, nước trong vắt. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đóng cảnh hôn (với anh Thế Anh), run quá trời, đóng đi đóng lại 3-4 lần mới đạt. Ngày nay cảnh hôn trên phim là chuyện bình thường nhưng thời điểm đó là sự bứt phá”.

MỚI - NÓNG