Đã ngoại tình là say hơn ma túy?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO -  Nói thật với anh, anh đừng giận chứ cái giống ngoại tình ấy mà đã bập vào là say hơn bất kì thứ ma túy nào. Nên anh cũng đừng quá kì vọng vào sự hối lỗi của vợ anh nếu như cô ấy có van xin anh tha tội.

Không biết tôi đưa ra ý kiến này để khuyên bạn thì bạn và những người đọc bài viết "Choáng vì vợ ngoại tình với ân nhân cứu mạng tôicó cho tôi là nông nổi, là thiếu chin chắn trong suy nghĩ hay không? Chứ theo quan điểm của riêng tôi thì một khi người đàn bà đã có chồng con mà còn ngoại tình cùng kẻ khác, dù kẻ đó có hơn chồng mình bao nhiêu đi chăng nữa thì người chồng vẫn nên có quyết định chia tay.

Bởi đã chấp nhận lấy nhau nghĩa là chấp nhận gắn bó, thủy chung để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vậy mà nay vợ anh lại theo người khác, sống cùng người khác bỏ bê chồng con thì giữ để làm gì? Thuyết phục hay khuyên răn liệu có ích gì không? Mà ai dám chắc rằng liệu cô ta có thực tâm hối cải, hay chỉ xao lòng trong phút chốc rồi lại “ngựa quen đường cũ”?

 Nói thật với anh, anh đừng giận chứ cái giống ngoại tình ấy mà đã bập vào là say hơn bất kì thứ ma túy nào. Nên anh cũng đừng quá kì vọng vào sự hối lỗi của vợ anh nếu như cô ấy có van xin anh tha tội.

Tốt nhất anh hãy trả tự do cho cô ấy để cô ấy sống theo bản năng, theo ý muốn của mình. Tôi hiểu tạm thời anh đang gặp khó khăn về việc làm vì do tai nạn anh phải nghỉ, song nhất định không lâu nữa sau khi bình phục, anh sẽ kiếm được việc làm cho thu nhập để hai bố con anh yên bình.

Anh còn trẻ, có tay nghề là lái xe đường dài vững vàng, đừng lo anh và con trai sẽ không đủ kinh tế để tồn tại. Rồi qua công việc, qua các mối quan hệ anh sẽ tìm được một người phụ nữ xứng đáng với tình yêu của anh. Chúc anh khỏe và gặp nhiều may mắn. 

MỚI - NÓNG