TPO - Sau 3 ngày hoạt động, “ATM gạo tình thương” của nhóm cựu học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi) đã san sẻ yêu thương đến hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19.
![]() |
Đây cũng là “ATM gạo tình thương” đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đặt tại khuôn viên trường THPT Trần Quốc Tuấn (số 503 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi)- Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ngoài ra, nhiều người còn được nhận thêm mì tôm, bánh, sữa tùy theo sự vận động của ban tổ chức. Tuy số gạo không nhiều nhưng cũng đủ làm ấm lòng những gia đình, những người có hoàn cảnh khó khăn, được cộng đồng đánh giá cao về nghĩa cử cao đẹp “lá lành đùm lá rách”.


Sau buổi chợ sớm, bà Nguyễn Thị Ba (phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi) quảy quang gánh gần 1km đến với “ATM gạo tình thương” xếp hàng đợi đến lượt để nhận gạo. Cầm trên tay phần gạo 2 kg cùng với mỳ tôm và bánh ngọt, bà Ba không kiềm chế được niềm vui. “Hôm nay nghe nói có phát gạo nên bà đến. Già rồi, làm không ra tiền nên được nhận gạo là mừng. Nhận được nhiều vầy là mừng rồi”.
