Cuồng ghen, người phụ nữ có 3 con cứa cổ tình địch

Vị trí nơi chị Ngoan rơi xuống suối nước (vòng tròn đỏ). Ảnh: N. Mạn
Vị trí nơi chị Ngoan rơi xuống suối nước (vòng tròn đỏ). Ảnh: N. Mạn
Cho rằng Vân đã cướp mất chồng mình, Ngoan thủ dao trong người vượt gần 200 km đến cứa cổ "tình địch" tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An), nghi phạm Lê Thị Ngoan hiện vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương. Bước đầu cảnh sát xác định đây là vụ đánh ghen.

Nỗi đau người ở lại

Sáng 1/6, người dân bản Vẽ, xã Yên Na chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng cãi vã, chửi bới phát ra từ nhà chị Vi Thị Vân (27 tuổi).

Khi mọi người có mặt, nữ chủ nhà bất tỉnh, nằm gục bên vũng máu. Phía dưới khe nước cạnh nhà, một phụ nữ khác bị chấn thương, nằm bất tỉnh. Người này là Lê Thị Ngoan (33 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

"Nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy sang thì thấy Ngoan đang ngồi trên người Vân, tay vẫn lăm lăm con dao gọt hoa quả. Khi Vân cố vùng dậy thì Ngoan bị rơi văng xuống suối nước cạnh đó và bất tỉnh. Hoảng sợ, tôi vội chạy ra ngoài tri hô cho mọi người biết", bà Vi Thị Lan (58 tuổi, hàng xóm với nạn nhân) nói.

Ông Bùi Duy Oanh, Phó trưởng công an xã Yên Na nhận định, đây là án mạng kinh hoàng nhất từ trước tới nay xảy ra tại vùng đất này.

Theo bà Lương Thị Huynh (48 tuổi, Trưởng bản Vẽ), Vân là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Khi bố mất, người mẹ đi bước nữa rồi đưa mấy anh chị em Vân về bản này sinh sống.

Cách đây gần chục năm, Vân có yêu một chàng trai ở địa phương khác. Khi phát hiện cô gái có bầu, anh ta bỏ đi, để Vân sinh con một mình. Hiện, cháu bé đã 6 tuổi.

Trước đây, Vân mở quán cà phê và bán hàng tạp hóa cho công nhân làm ở công trình thủy điện bản Vẽ.

Nhắc đến Vân, người dân nơi đây cho biết chị ta hiền lành, chịu thương chịu khó sống hòa đồng với bà con làng xóm nên ai cũng quý.

"Sự việc xảy ra ai cũng sốc. Chỉ vì tình cảm trai gái mà án mạng xảy ra. Trong chốc lát, người mẹ mất con, anh mất em và đặc biệt là đứa con 6 tuổi nay không biết ai đứng ra chăm sóc", ông Lô Ngọc Mạn, công an viên xã Yên Na nói.

Sau án mạng xảy ra, căn nhà nhỏ của chị Vân có khá đông người đến chia buồn. Ngồi bên cạnh bàn thờ con gái mới lập vội, bà Vị Thị Thẩm gào khóc: "Vân ơi, con đi rồi lấy ai nuôi cháu mẹ khôn lớn. Mà có chuyện gì xảy ra thì họ cũng phải để cho con tôi sống nuôi con chứ, sao lại cướp nó đi".

Cuồng ghen, người phụ nữ có 3 con cứa cổ tình địch ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng kinh hoàng. Ảnh. N.Mạn.

Chân dung nghi phạm vụ đánh ghen

Nhắc đến bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện, nhiều người dân sống gần nhà Lê Thị Ngoan tỏ ra thương cảm.

Lấy chồng cách đây chục năm, vợ chồng Ngoan có 3 mặt con (đứa lớn 9 tuổi, nhỏ nhất chưa tròn một tuổi). Dù chồng đi biền biệt, nhưng người phụ nữ 33 tuổi vẫn chịu thương chịu khó kiếm tiền nuôi con ăn học. Ở địa phương, Ngoan được nhận xét là hiền lành, chăm chỉ.

Theo lời kể, từ khi lên huyện miền núi Tương Dương làm công nhân thủy điện, chồng Ngoan (tức Hùng) ít quan tâm đến vợ con hơn. Nghe đồn chồng có "bồ nhí", Ngoan lên tận nơi khuyên nhủ người từng ăn nằm với mình và xin Vân không gần gũi với Hùng nhưng không có kết quả.

Chiều 31/5, người phụ nữ 33 tuổi âm thầm vượt gần 200 km đến bản Vẽ để gặp và nói chuyện với "tình địch".

"Tôi không dám tin em mình lại hành động vậy. Cách đây vài hôm, nó còn than khóc rằng không muốn sống vì khổ", ông Lê Văn Sơn (anh trai của Ngoan) chia sẻ.

Sơn nói, khi đến bệnh viện, em gái ông khóc lóc vì cho rằng không muốn mất chồng. Khi vợ đưa ra 2 lựa chọn chọn ai, Hùng trả lời qua điện thoại: "Cô viết đơn đi tôi ký".

Thương con gái, bà Lê Thị Thôn (78 tuổi) bảo, con gái bà là người ít than vãn. "Nó làm ăn khổ cực, chuyện buồn bực trong gia đình cũng không tâm sự với ai. Tôi chỉ nghe hàng xóm nói lại, lần nào chồng về là gia đình lục đục. Có lần nó chuyển hẳn lên chỗ chồng làm việc để giữ chồng nhưng vẫn không thành", bà lão thở dài khi nói.

Bà Thôn lo lắng, thời gian tới nếu con gái bà phải đi tù không biết 3 cháu nội nương tựa vào ai nếu bố chúng vẫn còn... thói trăng hoa. Bà mong pháp luật nương nhẹ để Ngoan có cơ hội trở về nuôi con.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.