Cuộc sống trong khu 'ổ chuột' ở Sài Gòn

Cuộc sống trong khu 'ổ chuột' ở Sài Gòn
Cả chục người chen chúc trong căn nhà ọp ẹp rộng 15 m2 nằm ven sông ở quận 8 (TP HCM). Việc làm không ổn định, cuộc sống cơ cực tồn tại nhiều năm nay khiến người dân không biết đến bao giờ mới có thể thay đổi.

Cuộc sống trong khu 'ổ chuột' ở Sài Gòn

> Cận cảnh 'khu ổ chuột' giữa lòng Hà Nội>
> Tái hiện khu ‘ổ chuột’ đời mới?

Cả chục người chen chúc trong căn nhà ọp ẹp rộng 15 m2 nằm ven sông ở quận 8 (TP HCM). Việc làm không ổn định, cuộc sống cơ cực tồn tại nhiều năm nay khiến người dân không biết đến bao giờ mới có thể thay đổi.

Những khu
Những khu "ổ chuột" nằm cạnh hai bên bờ sông dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8). Ven theo các con sông nước đen, còn rất nhiều các căn nhà nằm chênh vênh trên những chiếc cọc gỗ.
Những ngôi nhà tạm bợ tồn tại hàng chục năm nay. Phần lớn cư dân ở đây là lao động nghèo, người không có hộ khẩu hoặc từ các vùng khác đến
Những ngôi nhà tạm bợ tồn tại hàng chục năm nay. Phần lớn cư dân ở đây là lao động nghèo, người không có hộ khẩu hoặc từ các vùng khác đến.
Mùa nước dâng cao (tháng 8-10), các gia đình ở khu này sợ nhất lúc tàu ghe chạy qua, bởi nước sẽ tạt ướt hết sàn nhà, rất nhiều gián và côn trùng sẽ bò lên
Mùa nước dâng cao (tháng 8-10), các gia đình ở khu này sợ nhất lúc tàu ghe chạy qua, bởi nước sẽ tạt ướt hết sàn nhà, rất nhiều gián và côn trùng sẽ bò lên.
Bà Thái Thị Vui (phường 4) cho biết, từng tham gia thanh niên xung phong và đã sống ở đây hơn 10 năm. Hàng ngày, bà Vui nhận vàng mã về dán và cứ làm xong 1.000 xấp (trong 3-4 ngày) thì được trả công 80.000 đồng
Bà Thái Thị Vui (phường 4) cho biết, từng tham gia thanh niên xung phong và đã sống ở đây hơn 10 năm. Hàng ngày, bà Vui nhận vàng mã về dán và cứ làm xong 1.000 xấp (trong 3-4 ngày) thì được trả công 80.000 đồng.
Không gian chính trong nhà là chiếc giường với ánh sáng hắt từ
Không gian chính trong nhà là chiếc giường với ánh sáng hắt từ "khung cửa" trên mái tôn phía ngoài sông. Năm 2001, khi mới dọn đến đây, gia đình bà chỉ có 5 người nhưng giờ đã tăng lên 10, chen chúc trong căn nhà khoảng 15 m2. Ban ngày, mọi người đi làm thuê thời vụ, chi tiêu phải rất dè sẻn mới đủ sống. "May mắn là người chủ nhà cho ở nhờ không lấy tiền thuê", bà Vui nói.
Cậu con út Nguyễn Văn Hưởng (18 tuổi) bị liệt từ nhỏ. Nói không rành câu, Hưởng cho biết, ước mơ lớn nhất là
Cậu con út Nguyễn Văn Hưởng (18 tuổi) bị liệt từ nhỏ. Nói không rành câu, Hưởng cho biết, ước mơ lớn nhất là "được mặc quần Jeans giống người lớn".
Chưa đến tuổi đi học nên bé Hoàng Phúc (3 tuổi, cháu ngoại bà Vui) chỉ loanh quanh trong nhà với bà và mẹ
Chưa đến tuổi đi học nên bé Hoàng Phúc (3 tuổi, cháu ngoại bà Vui) chỉ loanh quanh trong nhà với bà và mẹ.
Vài tháng trước, gia đình bà đón chào thành viên thứ 10 - bé Nhật Minh - cái tên gửi gắm nhiều mong muốn đổi thay của ông bà, cha mẹ
Vài tháng trước, gia đình bà đón chào thành viên thứ 10 - bé Nhật Minh - cái tên gửi gắm nhiều mong muốn đổi thay của ông bà, cha mẹ.
Bà Vui cho biết, những căn nhà bên kia sông đến năm 2015 sẽ giải tỏa, trong khi bên này (đường Phạm Thế Hiển) chưa biết bao giờ.
Bà Vui cho biết, những căn nhà bên kia sông đến năm 2015 sẽ giải tỏa, trong khi bên này (đường Phạm Thế Hiển) chưa biết bao giờ. "Nhưng như thế lại may bởi nếu giải tỏa gia đình tôi cũng không biết đi về đâu", bà thở dài nói.
 

Theo Hoài Sơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG