Cuộc hội ngộ người bị nạn, ân nhân vụ lật tàu kinh hoàng trên sông Hàn

Cuộc hội ngộ của những người bị nạn và ân nhân. Ảnh: Thanh Trần.
Cuộc hội ngộ của những người bị nạn và ân nhân. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - “Nếu các anh tới chậm chút nữa thôi, có lẽ giờ này gia đình tôi không còn được đoàn tụ. Nhờ các anh gia đình tôi được sống thêm lần nữa”, anh Lưu Chí Dũng (40 tuổi, quê Hà Nội)''– nạn nhân vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn nói.

Sáng nay (6/6), nhiều gia đình nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 đã tìm đến cảng sông Hàn, nơi đoàn tàu du lịch neo đậu để tìm kiếm những ân nhân đã cứu sống họ và người thân trong đêm kinh hoàng 4/6.

Anh Lưu Chí Dũng (40 tuổi, quê Hà Nội) đi cùng gia đình 8 người trên con tàu này kể lại: “Lúc tàu lật tôi biết bơi, nhưng rất hoảng loạn vì không biết cả nhà thế nào nữa, giữa sông tối om, tôi chỉ quờ quạng chứ không nhìn thấy gì. Một lát sau, tôi thấy nhiều người nổi lên và sau đó có chiếc ca nô chạy ra ứng cứu, tôi cứ thấy người nào là đẩy lên ca nô người ấy. Rất may là cả nhà tôi đều sống sót nhờ chiếc ca nô du lịch tới kịp thời”.

Anh Dũng tiếp lời: “Khi lên được bờ, thấy cả nhà mình đầy đủ, tôi vẫn không tin nổi cả nhà lại được cứu sống. Nếu chiếc ca nô ra chậm chỉ vài giây nữa thôi thì không có giờ phút này rồi”.

Sáng sớm nay, anh tìm đến nơi chiếc ca nô du lịch Phú Quý neo đậu để bày tỏ lòng biết ơn với các ân nhân. Anh xúc động: “Tôi vô cùng biết ơn những ngư dân, những thuyền viên đã cứu sống gia đình tôi và rất nhiều du khách trên tàu ngay giữa lằn ranh sống chết. Tôi cũng rất mừng khi sáng nay được gặp lại các ân nhân cứu mạng trước khi về lại quê nhà”.

Anh Nguyễn Đức Tài (quê Hà Nội), cho hay trong đêm xảy ra tai nạn, khi anh leo lên được một chiếc ca nô thì phát hiện không thấy con mình đâu, anh nháo nhác cả đêm cùng các tàu đi tìm con. 

Gần khuya, nghe tin tại bệnh viện Sơn Trà có cấp cứu cho một em nhỏ trong vụ chìm tàu, anh vội vàng chạy qua thì đúng là con mình. Dò hỏi mãi, anh mới hay tàu du lịch Biển đảo Việt đã cứu con anh.

Quá xúc động khi gặp lại những thuyền viên trên con tàu này, anh Tài đã ôm chầm lấy họ, nói lời cảm ơn không ngớt. “Cảm ơn những con người Đà Nẵng, các anh đã cho con tôi sống thêm lần nữa”, anh nói.

Cuộc hội ngộ người bị nạn, ân nhân vụ lật tàu kinh hoàng trên sông Hàn ảnh 1

Anh Lưu Chí Dũng (áo xanh) và Nguyễn Đức Tài (áo đen) nói lời cảm ơn với thuyền viên tàu du lịch Biển đảo Việt. Ảnh: Thanh Trần.

Cuộc hội ngộ người bị nạn, ân nhân vụ lật tàu kinh hoàng trên sông Hàn ảnh 2

Ôm chầm lấy ân nhân đã cứu mạng gia đình trước khi rời Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Cuộc hội ngộ người bị nạn, ân nhân vụ lật tàu kinh hoàng trên sông Hàn ảnh 3

“Đây là anh Lê Văn Hoa, thuyền viên tàu du lịch Phú Quý - người đã cứu tôi và cả gia đình, vừa gặp anh là tôi nhận ra ngay”, anh Lưu Chí Dũng giới thiệu với phóng viên. Ảnh: Thanh Trần. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).