Củ sắn khổng lồ

Ông Hà Bảy bên củ sắn khổng lồ
Ông Hà Bảy bên củ sắn khổng lồ
TP - Dài 220cm, chu vi chỗ lớn nhất 70cm, cân nặng 34kg, đó là củ sắn (mì) được đào lên ở rẫy của ông Hà Bảy (dân tộc T’Rin, SN 1959, ở thôn Gia Lố, Giang Ly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), chiều 23 - 5.
Ông Hà Bảy bên củ sắn khổng lồ
Ông Hà Bảy bên củ sắn khổng lồ.

Ông Hà Bảy cho biết, rẫy sắn được ông trồng năm 2008. Năm ngoái, do giá sắn xuống quá thấp nên ông không thu hoạch. Năm nay, giá sắn cao nên ông mới đi nhổ sắn và phát hiện củ sắn khổng lồ này. Nó được đưa về để giữ ở trụ sở UBND xã Giang Ly.

Ở Giang Ly từng có những củ mì dài cỡ một mét, nhưng chưa ai từng thấy củ mì dài như củ mì này, ông Hà Sơn, Chủ tịch UBND xã Giang Ly cho biết. Xã đã báo lên huyện và tìm hiểu khả năng đăng ký kỷ lục củ sắn dài nhất Việt Nam.

Tháng 4-2010, gia đình anh A Lý ở làng Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei (Đăk Glei, Kon Tum) đào được củ sắn dài 1,7m nhưng chỉ nặng trên 5kg.

Tháng 9 - 2006, anh Nguyễn Hoàng Phúc ở phường 9 (thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đào được trong vườn nhà một củ mì nặng 56 kg, dài khoảng 1,5m.

MỚI - NÓNG
Phó Thủ tướng: 'Họp lên họp xuống nhưng công trình vẫn chờ cát'
Phó Thủ tướng: 'Họp lên họp xuống nhưng công trình vẫn chờ cát'
TPO - Đề cập tới nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay: “Lâu nay họp lên họp xuống, nhưng công trình vẫn chờ cát. Sau lần họp lần này cần lên được kế hoạch cụ thể, vật liệu không chỉ đáp ứng các công trình quốc gia, còn những công trình liên vùng”.