Croatia "bắn hạ" xe tăng Đức

Croatia "bắn hạ" xe tăng Đức
Hai bàn thắng của Dario Srna và Ivica Olic ghi cho Croatia đã giúp đội bóng này tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải, khi hạ gục Đức với tỉ số 2 - 1.

Đức và Croatia đều đã có chiến thắng trong ngày ra quân. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội không chỉ có ý nghĩa xác định một đội sớm giành vé vào bán kết. Đội thắng trong trận đấu này còn có cơ hội giành ngôi nhất bảng B, tránh Bồ Đào Nha ở vòng sau.

Bước vào trận đấu, HLV Joachim Loew đã giữ nguyên đội hình đã thắng Ba Lan 2 - 0 trong lượt đấu đầu tiên. Lucas Podolski, người đã có cú đúp trong trận đấu đó, tiếp tục được xếp đá tiền vệ cánh trái.

Trong khi đó, đội tuyển Croatia đã có một sự thay đổi. Tiền đạo Mladen Petric do chơi mờ nhạt trong trận đấu đầu tiên đã được thay bằng tiền vệ trẻ Ivan Rakitic. Niko Kranjcar được đẩy lên đá như một tiền đạo lùi.

Với trình độ nhỉnh hơn, Đức nhanh chóng chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, chính các cầu thủ Croatia lại là những người tỏ ra bình tĩnh và hiệu quả hơn.

HLV Slaven Bilic đã cho các học trò chơi phòng ngự phản công chắc chắn, dựa vào kinh nghiệm của những lão tướng như Robert Kovac, Niko Kovac và Josip Simunic, cũng như sức trẻ của Luka Modric và Niko Kranjcar.

Phút 24, niềm vui đã bất ngờ đến với thầy trò ông Slaven Bilic. Xuất phát từ Kranjcar, bóng được đẩy sang cánh trái cho Danijel Pranjic trước khi được hậu vệ này tạt vào trong để Darijo Srna có pha đệm bóng cận thành tung lưới thủ thành Lehmann.

Cũng phải nói rằng, hậu vệ Marcell Jansen của Đức đã mắc sai lầm khi không theo sát Srna để cầu thủ này quá thoải mái dứt điểm.

Sau bàn thua choáng váng, đội tuyển Đức đã có ngay pha đáp trả. Trong một tình huống dâng lên bên biên trái, Marcell Jansen tạt bóng chính xác cho Mario Gomez nhưng tiền đạo này tiếp tục chứng tỏ sự kém duyên của mình khi đánh đầu vọt xà.

Phút 30, các cầu thủ Croatia tiếp tục có một cơ hội rõ rệt. Một lần nữa sau pha tạt bóng của Pranjic, Ivica Olic đánh đầu nhả bóng lại cho Kranjcar trong tư thế khá thuận lợi. Mặc dù vậy, tiền vệ đang khoác áo Portsmouth lại sút bóng vọt xà ngang.

Liên tiếp sau đó là những cơ hội nguy hiểm thuộc về đội tuyển Đức. Phút 33, Đức được hưởng một quả đá phạt sau pha phạm lỗi của Niko Kovac. Quả đá phạt cách khung thành khá xa nhưng đội trưởng Michael Ballack vẫn có một cú dứt điểm thẳng, bóng đi căng khiền thủ môn Pletikosa phải rất khó khăn mới đẩy được bóng.

Ngay sau đó, Podolski lại có cơ hội dứt điểm nhưng vẫn không thể thắng được Pletikosa. Chỉ 7 phút sau, từ quả đá phạt của Frings, trung vệ Metzelder, trong lần lên tham gia tấn công, đã có cú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, có vẻ như vận may vẫn chưa đến với đoàn quân của ông khi bóng một lần nữa vọt xà.

Trong trận đấu này, hàng phòng ngự của Đức chơi khá lỏng lẻo và điều đó đã được các cầu thủ Croatia tận dụng triệt để. 3 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Croatia suýt nữa có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Họ đã có hàng loạt những pha phối hợp bình tĩnh trong vòng cấm địa của tuyển Đức. Cuối cùng, Kranjcar nhận bóng từ Ivica Olic và dứt điểm nhưng pha sút bóng của cầu thủ này lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Jens Lehmann.

Bước vào hiệp 2, nhận thấy vị trí của Jansen yếu, HLV Loew quyết định cho Jansen ra nghỉ để thay bằng David Odonkor. Fritz được đẩy lùi xuống đá hậu vệ phải.

Phút 49, Đức có cơ hội thuận lợi để san bằng tỷ số khi thủ môn Pletikosa băng ra cản phá bóng không dứt khoát, nhưng từ khoảng cách chừng 17m, cú lốp bóng vào khung thành trống của đội trưởng Michael Ballack lại không chính xác.

Mải tấn công, một lần nữa Đức dính phải bẫy của Croatia. Từ một quả tạt bên cánh phải chẳng mấy nguy hiểm của Ivan Rakitic ở phút 62, bóng bất ngờ chạm châni Lukas Podolski rồi đổi hướng đập trúng cột dọc nảy ra. Tiền đạo Ivica Olic có mặt đúng lúc, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, gia tăng cách biệt cho Croatia.

Croatia "bắn hạ" xe tăng Đức ảnh 1
Bàn thua thứ 2 của đội tuyển Đức

Ngay sau bàn thua, Loew tung Bastian Schweinsteiger vào sân thay Gomez để đẩy Podolski lên chơi tiền đạo cùng Miroslav Klose. Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng. Podolski nhem nhóm tia hy vọng cho Đức bằng bàn thắng thứ ba cho riêng mình kể từ đầu giải. Bàn thắng có công rất lớn của bộ đội Philipp Lahm và Ballack khi họ đã phối hợp ăn ý để Podolski dứt điểm thành bàn.

Tuyển Đức tiếp tục tăng cường sức ép nhưng họ tỏ ra bế tắc trước hàng phòng thủ Croatia chơi chặt chẽ và kỷ luật. Không những vậy, họ còn suýt phải trả giá sau pha phối hợp giữa Modric và Petric. Rất tiếc, Modric đã không thể dứt điểm thành công.

Croatia "bắn hạ" xe tăng Đức ảnh 2
Podolski thắp lại tia hy vọng cho Đức với pha sút cận thành thành công

Cơn ác mộng của đội tuyển Đức khép lại với chiếc thẻ đỏ của Bastian Schweinsteiger sau pha đẩy người trả đũa với Jerko Leko. Thua trận 1 - 2, đội tuyển Đức buộc phải thắng Áo trong trận đấu cuối cùng mới hy vọng có xuất vào vòng trong.

Trong khi đó, với trận thắng bất ngờ, Croatia đã chứng tỏ mình không phải là đội bóng dễ bắt nạt và nhiều khả năng giành ngôi đầu bảng B.

Đội hình ra sân:

* Croatia: Pletikosa, Corluka, R.Kovac, Simunic, Pranjic, Srna (Leko 80), N.Kovac, Kranjcar (Knezevic 85), Modric, Rakitic, Olic (Petric 72) 

* Đức: Lehmann, Lahm, Metzelder, Mertesacker Jansen (Odonkor 46), Frings, Ballack, Fritz (Kuranyi 82), Podolski, Gomez (Schweinsteiger 65), Klose

Bàn thắng: 

* Croatia: Srna (24),Olic (62)

* Đức: Podolski (79)

Theo Hoàng Duy
Nhandinh.vn

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.