Cống hiến và công bằng

Cống hiến và công bằng
TP - Thật khó công nhận rằng Uyên Linh đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, cho đại chúng, kể từ cuộc thi Vietnam Idol đến giờ. Đăng quang từ tháng 12 năm ngoái, từ bấy đến nay, cô đã hát được bao nhiêu chương trình?

>> Uyên Linh xứng đáng với 'Cống hiến', còn Y Moan?

Ra được bao nhiêu album? Phục vụ bao nhiêu khán giả, nhất là khán thính giả ở vùng sâu vùng xa và những người thiệt thòi? Những đêm “Cám ơn tình yêu” mang lại cho khán giả vốn yêu quý đến mức cháy sim hỏng điện thoại vì cô - điều gì? Làm sao cô đã có nổi cống hiến.

Ở đây có mấy khả năng: Ban tổ chức giải Cống hiến đưa tên Uyên Linh vào danh sách nhằm cố tình gây tranh luận, qua đó cái tên giải được nhắc đến nhiều hơn? Hai là, như nghi vấn của bạn đọc một số báo mạng, Uyên Linh bị chơi khăm? Người ta đề cử cô chính là muốn “chơi” cô.

Thần tượng gần đây chơi nổi với tuyên ngôn: muốn phỏng vấn phải trả tiền. Chưa yên, thì Đường cong, một trong những ca khúc giúp Uyên Linh thành Idol lại được chứng minh thuộc bản quyền của ca sỹ Thu Minh. Đường cong rất hợp phong cách và phom người sexy của Thu Minh, đã được Thu Minh ký độc quyền. Uyên Linh phải xuất hiện trên báo để khẳng định: Thu Minh đúng.

Những ca sỹ thuộc nhà hát, đơn vị nghệ thuật có thể không bằng Uyên Linh về giọng, về thu nhập bởi họ còn phải đi hát ở vùng sâu vùng xa hải đảo hàng trăm buổi mỗi năm. Mà họ hầu như không nghĩ đến danh hiệu được gọi là cống hiến ấy.

Những từ ngữ và giọng điệu gay gắt của phần lớn độc giả mấy ngày qua hướng về Uyên Linh không hẳn vì thiếu rộng lượng mà chính là đòi hỏi sự công bằng. Cô ngồi một chiếu với Thanh Lam, Mỹ Linh, khán giả đã thấy khó chấp nhận, huống hồ ngồi trên cả Y Moan.

Dù vì bất cứ lý do gì, thì có lẽ nhà tổ chức giải vẫn nên nghĩ thêm về hai từ “cống hiến”, với trường hợp Uyên Linh. Như thế giải sẽ thực chất hơn, và nghệ sĩ cũng có cơ hội chiêm nghiệm thêm về hai từ này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG