Confed Cup: Argentina khởi đầu suôn sẻ

Confed Cup: Argentina khởi đầu suôn sẻ
"Thoát chết" từ chấm phạt đền, Argentina tài năng đã phải nhờ đến may mắn để vượt qua Tunisia với cách biệt tối thiểu 2-1 ở trận mở màn Confederation Cup.
Confed Cup: Argentina khởi đầu suôn sẻ ảnh 1

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Argentina đã chủ động phát huy khả năng cầm bóng kỹ thuật và phối hợp nhỏ truyền thống nhưng Tunisia cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Những đợt phản công của họ cũng có độ chuẩn xác và tính đột biến cao.

Chính đại diện Bắc Phi mới là những người "nổ" phát súng đầu tiên. Đội trưởng Trabelsi (6) mạnh dạn tung cú sút xa sau pha đi bóng táo bạo ngay ở phút thứ 7, nhưng bóng chệch cầu môn.

Phút 14, hậu vệ Tunisia Saidi (2) để mất bóng rất nguy hiểm ngay trước vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Fadhel (16) đã sửa chữa sai lầm cho đồng đội bằng cách lao ra làm hẹp góc sút của Saviola (9-Argentina). Sau đó 3 phút, Sorin (3) chuyền bóng đẹp cho Rodriguez (19) đánh đầu vọt xà.

Cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 của Tunisia đến ở phút 17. Thủ môn Argentina German Lux (12) bộp chộp lao ra cản phá trái phép Guemamdia (9) trong vòng cấm ở một tình huống mà tiền đạo Tunisia không còn khả năng gây sức ép. Rất tiếc là Mhadhebi (7) lại bước lên thực hiện quả penalty một cách trễ nải, đưa bóng ra ngoài khung gỗ.

Sự hoang phí đó đã phải trả giá. Phút 31, đến lượt Argentina được ông trọng tài Rossetti tặng cho một quả phạt đền. Ông nhận định rằng đội trưởng Trabelsi đã phạm lỗi với Rodriguez trong pha tranh chấp ngay sát vạch 5m50. Riquelme (8) không bỏ lỡ thời cơ, đánh lừa thủ môn Fadhel mở tỷ số.

Được kích thích bởi bàn thắng có phần may mắn, Argentina càng chơi càng mạch lạc. Riquelme không hổ danh là "hậu duệ" của Diego Maradona khi anh liên tiếp có những đường chuyền tinh tế cho Sorin và Galletti dứt điểm, tuy nhiên hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào cho đội bóng Nam Mỹ.

Những phút đầu hiệp 2 là khoảng thời gian mà Tunisia điên cuồng tấn công hòng lấy lại những gì đã mất. Tuy nhiên họ chưa kịp đạt được mục tiêu thì đã thủng lưới thêm lần nữa.

Phút 58, Argentina phản công nhanh mẫu mực. Từ quả chuyền như đặt bên cánh trái của Galletti, Saviola khéo léo đệm bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Fadhel.

Bắt đầu từ thời điểm này, thủ môn Lux có lẽ do quá hưng phấn đã liên tiếp có những pha xử lý "màu mè" chết người. Phút 69, anh rê dắt ngay trước cầu môn rồi chuyền lên như đặt cho... tiền vệ đối phương, may mà cú sút của Benachour (18) chỉ sạt cột dọc.

Nhưng cuối cùng thì Lux cũng phải dừng những màn biểu diễn không giống ai của mình lại. Phút 72, anh lại một lần nữa lao vào chân Guemamdia để phá bóng và nhận thêm 1 quả 11m.

Đích thân Guemamdia lạnh lùng dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Có vẻ trọng tài Rossetti đã bị đánh lừa trong tình huống thổi quả phạt đền thứ ba này, vì Lux gần như không hề chạm vào người Guemamdia. 

Tỉnh ra sau bàn thua, Lux lại xuất sắc cứu nguy cho Argentina từ cú sút búa bổ ngay sát mép vòng cấm của tiền đạo Tunisia có cái tên rất Brazil - Santos (11). Pha bóng này làm các cầu thủ áo sọc xanh ở tuyến trên chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình không phải là biểu diễn mà là tung ra những cú dứt điểm thực sự. 

"Thần đồng" Tevez (7) - vào thay Saviola đã một lần vượt qua cả thủ môn Fadhel nhưng lại tâng bóng trúng đầu Jaidi (15-Tunisia). Ngay trước khi trận đấu kết thúc, Riquelme thử vận may của chính mình bằng quả sút xa sấm sét nhưng Fadhel bay người cứu được.

Thắng trận 2-1, Argentina khởi đầu suôn sẻ, còn Tunisia, họ có quyền tự hào vì những gì đã thể hiện. Nếu may mắn hơn, đội quân của Roger Lemerre đã có thể rời sân với 1 điểm.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.