Còn buồn chi nữa!

Còn buồn chi nữa!
TP - Tui nghe hôm trước trong Lễ Tình nhân, mặt hàng thuốc tránh thai, bao cao su cùng nhà nghỉ cháy hàng…

- Thiệt dzậy hông ta?

- Mấy tờ báo mạng người ta thông tin chớ tui đâu nói dóc?

- Kỳ ha! Thế sao người ta hổng đặt tên Lễ Tình dục đi còn bày đặt hoa mĩ là gọi Lễ tình nhân chi cho mất công? Tui nghĩ dzầy, bây giờ có những khái niệm nên gọi lại tên cho nó đúng bản chất anh Hai ha!

- Đừng nói với tui là chú định làm từ điển nha?

- Hổng dám! Hổng dám! Tui hỏi anh Hai, trước đây người ta biểu vui như tết, vui như hội, giờ anh Hai thấy tết, thấy hội vui hông?

- Điều chi khiến chú hổng vui?

- Mấy ngày tết hơn 300 người bỏ mạng, khác chi một trận thảm sát, anh Hai vui nổi hông?

- À, ừ…

- Nữa nè! Hơn 5.000 người oánh nhau nhập viện cùng ngang số đó ngộ độc thực phẩm… anh Hai có náo nức rạo rực đón xuân sang được hông?

- Chú nặng nề quá! Theo tui, xét trên tổng thể 90 triệu dân thì âm hưởng vui tươi vẫn là chủ đạo…

- Tui chưa nói hết. Hàng triệu lượt con em là sinh viên, công nhân rồng rắn hành lộ nan đi, về trên những chiếc “quan tài bay” khiến hàng triệu gia đình nhấp nhổm như trên lửa, lúc đó tết sum vầy, tết đoàn tụ có còn ý nghĩa?

- Chú đừng truy dồn tui dzô thế bí nghen! Dzậy theo chú phải làm cách nào?

- Tui mà biết cách thì còn buồn chi nữa!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.