Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông
TPO - Sáng sớm hôm nay (10/7), gia đình cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã thực hiện di nguyện đưa tro cốt của ông rải giữa dòng sông Hàn. Người nghệ sĩ Đà Nẵng đã về ngủ lại giữa lòng sông quê.

Gần 4g sáng, đoàn xe tang có mặt tại cảng sông Hàn. Khi gia đình vừa đặt di ảnh của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lên chiếc bàn giữa thuyền, cũng vừa lúc nhiều người dân Đà Nẵng tới tiễn đưa ông. 

Cụ Trần Hữu Thậm (85 tuổi), chân run run nhờ người dìu lên thuyền thắp cho cố nhạc sĩ nén hương. Cụ là người bạn thuở nhỏ với nhạc sĩ, Phan Huỳnh Điểu. Đến khi về già, dù mỗi người một phương nhưng mỗi khi có dịp hai người vẫn ghé thăm nhau. 

Cụ Thậm cho biết: “Những bài hát của anh tôi đều mến mộ, duy có một bài ít người biết, nhưng anh em đi tập thể dục chúng tôi sáng nào cũng hát, đó là bài Sông Hàn ơi!”. 

Thế rồi cụ cất tiếng hát bằng giọng run run: "Qua mấy nhịp cầu quay, hương tóc em tỏa bay, ôi yêu sao con sông, con sông trôi mênh mông, con sông xanh quê hương, ôi con sông Hàn yêu thương…"

Mọi người có mặt trên thuyền không cầm được nước mắt khi ngày về với quê mẹ, cố nhạc sĩ lại được nghe ca khúc về quê hương do chính người bạn từ thuở ấu thơ hát tặng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng có mặt rất sớm để tiễn biệt cố nhạc sĩ. 4g30’, thuyền nổ máy hướng về cầu Rồng, ai đó phía cuối thuyền đã mở ca khúc “Về với sông Hàn”. Không ai nói với ai câu nào, mắt rưng rưng rưng, miệng nhẩm theo lời bài hát như một lời chia tay cố nhạc sĩ về cõi vĩnh hằng. 

Thuyền tới cầu Rồng quay ngược đầu lại, lúc ấy đã 4g50’ sáng. Người thân cố nhạc sĩ thắp nén nhang, rồi bưng hũ tro của cụ ra phía mạn thuyền. Nắp hũ tro vừa mở, tiếng khóc vỡ òa lên. 

Ông Phan Hồng Hà , con trai nhạc sĩ khóc: “Ba ơi, ba về với sông Hàn nghe ba”. Tro cốt của cố nhạc được người thân lần lượt rải giữa lòng sông. Cô con dâu Đinh Thị Ngọc Châu khóc òa lên: “Chúng con đưa ba về với sông Hàn, làm theo di nguyện của ba đây ba ơi…”. 

Những chiếc hoa đăng cũng được thả xuống dòng sông lúc trời còn chưa kịp sáng. Khi thuyền vừa cập bến cũ, người thân của cố nhạc sĩ cũng vừa hoàn thành di nguyện đưa ông về lại sông quê.

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 1
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 2
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 3

Gần 4g sáng, gia đình đưa tro cốt của cố nhạc sĩ ra sông Hàn để thực hiện di nguyện của ông. Ảnh: Thanh Trần.

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 4

Cụ Trần Hữu Thậm (áo quần trắng) hát ca khúc “Sông Hàn ơi” tiễn biệt cố nhạc sĩ. Ảnh: Thanh Trần.

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 5

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiễn biệt cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: Thanh Trần.

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 6
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 7
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 8
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 9
Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 10

“Ba về với sông Hàn nghe ba!”. Ảnh: Thanh Trần.

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về lại với dòng sông ảnh 11

 Cuối cùng, tâm nguyện của cố nhạc sĩ cũng được thực hiện. Ông đã “về lại với dòng sông”. Ảnh: Thanh Trần.

MỚI - NÓNG