Chuyên gia nói gì sau đại thắng

Chuyên gia nói gì sau đại thắng
Dù U23 có được chiến thắng cách biệt trước U23 Lào, nhưng đối với những chuyên gia bóng đá nước nhà, chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Thông thường với một chiến thắng đậm đà như vậy của U23 VN, hẳn chúng ta phải rất sướng nhưng trận này tôi lại chưa thấy được cái sướng trọn vẹn.

Về cái được, U23 VN đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp, vươn lên dẫn đầu bảng và mở rộng cửa tiến vào bán kết.

Cái được thứ 2 là có một trận thắng với tỷ số cao, món “lương khô” đáng quý trong trường hợp phải so sánh hiệu số với các đối thủ khác.

Thứ 3, cái duyên ghi bàn đã trở lại với các tuyển thủ VN khi họ chuyển hóa hầu hết các cơ hội thành bàn thắng, một điều chúng ta không làm được ở trận trước.

Điều khiến tôi chưa vui là sự chủ quan của các cầu thủ khi thi đấu với thái độ coi thường đội bạn do dễ dàng có những bàn thắng sớm. Sự chủ quan, coi thường đối thủ này đã khiến chúng ta phải trả giá với những chấn thương của Minh Đức, Hoàng Thương.

Bên cạnh đó là những lần nằm lăn lộn trên sân vì bị phạm lỗi của Quốc Anh, Tấn Tài, Văn Trương, Hải Lâm do các cầu thủ này quá ham thể hiện thay vì xử lý tình huống đơn giản, hiệu quả và an toàn hơn.

Hàng phòng ngự cũng không tạo được cảm giác an toàn khi chơi thiếu tập trung, nhiều lần để đối phương ghi bàn dễ dàng và gây nguy hiểm. Quãng đường còn dài, tôi chắc HLV Riedl hiểu rõ vấn đề nhưng nếu các cầu thủ không tự bảo vệ mình, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: U23 Lào đánh giá sai đối thủ

Các tuyển thủ Lào đã có nhiều tiến bộ ở giải đấu này, nhất là về kỹ thuật cá nhân tuy nhiên ý thức chiến thuật chưa được tốt lắm. Theo tôi trận thua đậm trước U23 VN là do Lào chưa đánh giá hết sức mạnh của hàng công VN.

Sau trận thắng đầu tạo tâm lý hứng khởi trước Myanmar, các tuyển thủ Lào đã vào trận với thế trận mở, chấp nhận chơi đôi công cùng tuyển VN thay vì chọn lối chơi phòng thủ phản công an toàn hơn. Chính việc để nhiều “đất diễn” cho các tuyển thủ VN buộc U23 Lào phải trả giá bằng những bàn thua quá sớm.

Trong hiệp 2 họ tổ chức lại và thay đổi lối chơi chặt chẽ hơn nên chỉ bị thủng lưới thêm 2 bàn. Nhưng tất nhiên khi đó các tuyển thủ VN cũng đã có phần thi đấu chùng lại khi dẫn điểm với cách biệt xa. Với U23 VN, các tuyển thủ đã chơi tốt hơn trận đầu, đặc biệt là khả năng dứt điểm đã được cải thiện nhiều.

Những vị trí dự bị vào sân đều thi đấu thành công, nhất là Công Vinh với việc lập hat-trick. Nếu kể cả đường bóng đập chân đối phương vào lưới, riêng trận này Công Vinh đã đóng góp tới 4 bàn thắng.

TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú: U23 VN vượt trội về mọi mặt

Như tôi đã dự đoán, U23 VN đã có được 3 điểm cần thiết trước người bạn Lào thân quen. Các cầu thủ Lào có nhiều tiến bộ hơn trước nhưng không thể so sánh với U23 VN về mọi mặt, từ kỹ-chiến thuật tới thể hình, thể lực. Ngoài ra, việc thiếu kinh nghiệm thi đấu tại những giải đấu lớn khiến U23 Lào kém khả năng chịu sức ép.

Mà ở trận này U23 VN rất giỏi gây sức ép lên hàng thủ đối phương, buộc họ tự mắc sai lầm mà 2 bàn lúng túng phản lưới nhà là những dẫn chứng cụ thể. Trong trận này, U23 VN cũng thực hiện một đấu pháp rất khôn ngoan là câu bóng từ biên vào trung tâm hàng thủ Lào để các cầu thủ có kỹ thuật khéo léo như Văn Quyến, Công Vinh tranh chấp đã tạo cơ hội xuyên phá hàng thủ đối phương.

“Vết gợn” duy nhất với tôi chính là khả năng phối hợp chưa tốt của hàng thủ VN ở trận này. Với một đối thủ không tạo được nhiều áp lực mà ta đã thua 2 bàn thì những trận sau này gặp đối thủ có hàng công tốt hơn, nhanh hơn, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không bổ khuyết kịp thời. 

MỚI - NÓNG