Chung kết King's Cup 2006: Việt Nam thua Thái Lan 1-3

Chung kết King's Cup 2006: Việt Nam thua Thái Lan 1-3
TPO - Đội tuyển bóng đá Thái Lan đã giành được chức vô địch King's Cup sau 10 năm chờ đợi khi vượt qua đội tuyển Việt Nam 3-1 trong trận chung kết lần thứ 37 của giải đấu truyền thống này.
Chung kết King's Cup 2006: Việt Nam thua Thái Lan 1-3 ảnh 1
Việt Nam (đỏ) lại thất bại trước người Thái

Trong trận đấu cuối cùng của King's Cup 2006, HLV Riedl tiếp tục thử nghiệm đội hình khi để tiền đạo Công Vinh ngồi ngoài, thay vào đó là Anh Đức.

Cũng như trận đấu cách đây 1 tuần, Thái Lan vẫn là đội bóng chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Tuy nhiên, điều khác trận đấu trước là các cầu thủ Thái Lan đã tận dụng tối đa mọi cơ hội có được để ghi bàn và không để cho đội tuyển Việt Nam một cơ hội thực sự như cách đấy một tuần (đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn trước).

Cơ hội nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu này chỉ tính trên đầu ngón tay. Đầu tiên là cú sút xa vọt xà của Hồng Minh ở phút 15, rồi tiếp đó là cú cứa lòng của Thanh Bình ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan.

Trong những phút cuối của hiệp 1, đội tuyển Thái Lan đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế chống đỡ. Từ đây, những "tử huyệt" của đội khách bắt đầu bộc lộ.

Đặc biệt là các cánh, mà hai bàn thua đều xuất phát từ cánh phải, nơi án ngự của hậu vệ Quang Thanh, người đã chơi tốt trong trận đấu với Singapore.

Phút 38, lưới của đội tuyển Việt Nam đã rung lên lần đầu tiên sau ba cú dứt điểm liên tiếp. Dù hậu vệ Như Thành đã lao người cản phá, nhưng bóng vẫn đập trúng người anh đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của một hậu vệ lót cuối cùng.

Bàn thua đã làm cho hàng phòng ngự Việt Nam đã liên tiếp bộc lộ nhiều sơ hở hơn, và đội tuyển Thái Lan đã tận dụng tốt những sơ hở đó để có được bàn thắng thứ hai.

Phút 44, do bị cuốn hút vào trung lộ khi mà Kiatisak đang có bóng trước khung thành, hậu vệ cánh Quang Thanh đã để hổng cánh phải để Sutee băng lên căng ngang vào trong, và Pipat dễ dàng đệm lòng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà Thái Lan được giữ cho đến hết hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết King's Cup lần thứ 37.

Bước sang hiệp hai, nhờ lợi thế dẫn bàn nên các cầu thủ Thái Lan chơi chậm lại, tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam có những pha tấn công mạch lạc hơn.

Sự cân bằng của hiệp hai cũng có một phần nguyên nhân do những quyết định thay đổi người của HLV Riedl. Tiền đạo Phương Nam và tiền vệ Văn Nhiên vào thế chỗ cho Anh Đức, Tấn Tài.

Trong thế trận đó, đội tuyển Việt Nam có được bàn gỡ 1-2 ở phút 69. Sau đường đỡ ngực trả lại của Phương Nam, Thanh Bình đột phá chếch sang phải, rồi tung cú sút vào góc gần tung lưới đội tuyển Thái Lan.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, đội tuyển Việt Nam lại bị thủng lưới lần thứ ba. Sai sót trong kèm người của hai trung vệ Như Thành và Mạnh Dũng đã để Suchao Nutnum một mình băng xuống đệm lòng chìm, tỷ số là 3-1 cho Thái Lan.

Tỷ số này được giữ nguyên cho đến phút cuối cùng của trận đấu. Với trận thua thứ hai trước đối thủ Thái Lan chỉ trong vòng này một tuần, đội tuyển Việt Nam chỉ giành giải nhì tại King's Cup 2006.

Song người hâm mộ vẫn mong chờ sẽ có một đội tuyển Việt Nam mạnh hơn tại AFF Cup 2007 vào giữa tháng tới. Đó mới là giải đấu không chỉ đội tuyển Việt Nam mà cả hàng triệu người hâm mộ nước nhà hướng tới.

MỚI - NÓNG